là con gái mà không có trò gì con tôi không nghĩ ra cả.
không ít lần bị hàng xóm kêu về các trò nghịch mặc dù đã đủ hình thức phạt khuyên nhủ rồi.
Cháu năm nay 4 tuổi các mẹ ạ, bố mẹ dùng đủ các hình thức nó không sợ.
điển hình là mới đây bà cụ hàng xóm sang tận nhà tố tội con vất đôi dày thể dụng của bà bỏ trước cửa nhà vào thùng rác, người hàng xóm thấy 1 chiếc dầy tưởng ai vất đi nên cũng mang đi đổ rác. ở nhà thì chèo leo ngồi vào trong tủ quần áo, đòi cái gì thì bằng được như mở ti vi, vi tính ... nhiều khi mình rất đau đầu vì không biết nên dạy con theo cách nào nữa. các mẹ có thể cho mình lời khuyên với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhiều bé gái bẩm sinh đã hiếu động nghịch ngợm rồi, do hoocmon nam nhiều hơn so với các bé...