Mình muốn mở topic này để chia sẻ với các mẹ có con gái đầu lòng giống mình vì thấy sao con gái càng lớn càng đáng yêu thế không biết!
Con gái mình khó nuôi từ nhỏ, rồi cũng từng trải qua căn bệnh u máu rất nặng, may mắn là bây giờ mọi việc cũng đã qua hết rồi! Giờ bé đã được 5 tuổi, dễ thương lắm, trắng trẻo và biết thương ba mẹ. Bé tình cảm lắm (con gái mà!), nhưng cũng nghịch và nói nhiều nữa! Nhìn con lớn lên từng ngày mà mẹ cảm thấy ôi sao hãnh diện và tự hào vì thành quả của mình quá đi mất!
Con đã biết phụ giúp ba mẹ những việc lặt vặt vừa sức của con, thương quá đi thôi! Con cứ đòi ba mẹ cho con em suốt, ba mẹ chỉ biết cười trừ và hẹn con 1 năm nữa nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Bé nhà mình giờ đã được 9 tháng rồi, đã biết theo bố hơn theo mẹ, cũng hơi bực một...
Ở nhà mẹ thường gọi bố là : Bố Hùng ơi ( để con bắt chước gọi Bố Hùng ), buổi tối hôm đó...
@All: Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh...
Hi, bác nhìn ảnh avatar của cháu sẽ thấy "mỏ" cháu chu lên ghét lắm....Cảm ơn bác đã khen...
Tớ thích...