chuẩn bị những gì trước khi bầu, các mẹ help help help
Vấn đề bầu bí
Trước h e cứ nghĩ chửa là đẻ, hết sức bình thường thôi. Đến khi e có bé đầu lòng, vượt qua mốc 12w đều ổn , đến 16w phát hiện dị tật ( dị tật này do rối loạn cơ xương nên ko thể phát hiện như down ở 12w nha các mẹ) e chạy đi khắp các bv, phòng khám, bs giỏi đều ko thay đổi. Duyên mẹ con kết thúc khi 20w, khỏi phải nói e đau khổ đến mức nào khi hai mẹ con đã đi đc nữa chặng đường. E hiện đã tạm ổn về sk, tâm lí ( thỉnh thoảng vẫn gặp nhiều ng ác miệng lắm) e định 6 tháng sau sẽ thả, trc đó 3 tháng sẽ uống vitamin, ăn uống dinh dưỡng. Thật tâm e vẫn còn sợ, vì chỉ khi trực tiếp trải qua các xét nghiệm, chứng kiến nhiều trường hợp phải nói là vô vàng từ thai bé đến lớn đều có sự cố, mang thai đã khó, giữ thai càng khó, kể cả thai phát triển ntn cũng lo lắng khôn nguôi, đến khi sinh ra còn nhiều vấn đề nữa. E cứ lo sợ mình sẽ phải đau đớn thêm như vừa rồi nên e ko tự tin nữa cm a. Có mẹ nào đã như e và đã có con về chưa? Mẹ chia sẻ cùng e để e đủ dũng khí chuẩn bị đón con ạ.
Nhân đây, nhắc nhỏ các mẹ bỏ con, nhìu ng mong còn ko đc, cm nhớ bảo về con mình đừng bỏ con.