Các chị có bao giờ gặp phải trường hợp như của em chưa? Thằng bé nhà em từ nhỏ đến giờ rất ngoan ngoãn, 1 câu dạ, 2 câu vâng, lễ phép với ông bà, cha mẹ, nhưng dạo này bé lỳ lắm, nói gì cũng chẳng nghe, cái gì cũng cố cãi cho bằng được, hỗn với ông bà,....2 vợ chồng em có nói chuyện với bé mấy lần nhưng không có kết quả. Ba mẹ nào đã gặp tình huống như thế này thì mách em với. Em không muốn dùng đòn roi với bé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn hồi xưa thì ko dc chiều như thế...
chỉ tại bố mẹ nâng chiều con cái quá , nên mới thê
nhiều lúc cũng bực mình với cháu!
chắc em cũng giống chị rồi :(
- Thứ 7 ngày 02/10/2010 lúc 10:30 AM - 11:30 AM : Nhu cầu tự...
chị hay xem Cháu cẩn thận thêm