Cả nhà ơi, em là Nv ngân hàng và có đứa em ruột là giáo viên mầm non hiện đang làm ở 1 trường Quận 3 ở Hồ Chí Minh.Hôm rồi em của em đi làm về nói chuyện hồi trước Tết nguyên đán trường nó có nhận được 1 email gửi tới phản ánh việc 1 cô gì đó làm chức to lắm hình như tới phó phòng hay trưởng phòng GD Q3 lận,chỉ nhớ được tên là Mỹ Dung.Nghe nói thì mợ này có nhiều phốt lắm nhưng điều e ngán nhất là nó kể mợ thi cán bộ quản lý giáo dục nhiều lần đều trượt nhưng không hiểu sao lại vẫn có bằng? rồi giờ thì làm chức to thế,rồi năng lực yếu kém vậy chả biết chỉ đạo các trường mầm non quận ra sao?Nhà bọn e ở Kỳ Đồng,em lại được làm ở VietcomBank ngay gần đó nên cũng muốn gửi bé vào trường nào đó trong khu vực Q3 cho tiện đưa đón nhưng nghe đứa e nói thế e cũng sợ mấy cô năng lực kém rồi chỉ đạo bậy bạ các trường cấp dưới rồi làm ảnh hưởng tới con mình ,vợ chồng em đang suy nghĩ và đắn đo có nên cho bé học ở quận khác cho yên tâm.Quận khác thì lại không tiện đưa đón và thủ tục cũng nhiều hơn?! Chồng e thì vẫn muốn bé học ở gần nhà cho tiện vì theo như a ấy nói việc cán bộ không bằng cấp ở Vietnam nhan nhản mà có việc gì đâu?Quan điểm của e thì lại lo xa -con mình mình xót ☹Cả nhà cho em ý kiến nhé.Cảm ơn cả nhà nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1