Mình có chuyện này muốn nhờ các mẹ cho mình lời khuyên và ủi an với.
Chả là con mình là bé gái, năm nay đã 10 tuổi. Hôm nọ, mình có bà chị chồng, cứ nằng nặc muốn xin quần áo cũ con mình cho đứa cháu gái.
Nên mình ngại quá, mới về thu gom đồ sơ sinh và quần áo cũ đưa cho.
Nhưng con chị ấy không lấy, chị ấy mới cho hết đống đồ con mình cho đứa cháu ở quê, cô này có đứa cháu mới sinh, nhưng sức khỏe yếu, phải chăm suốt, còn lên bệnh viện khám hoài.
Tối nàm nghĩ mình sợ quá, cứ lo lắng suốt. Tự thấy hối hận vì đã đem đồ sơ sinh con mình cho người khác.
Các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình cứ nghĩ chuyện này là không ngủ được, nhưng giờ biết làm gì?
Cảm ơn các mẹ, các mẹ nhớ cho mình lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như tối qua cứ nằm nghĩ chuyện này mà chẳng ngủ được. Mình cảm...