Hết My "sói" rồi tới Lê Văn Luyện. Đó là những chủ đề nóng trong thời gian gần đây trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn mạng ở Việt Nam. Nó không chỉ là vấn đề nhức nhối cho cơ quan chức năng, gây ra những lo lắng, bất bình cho người dân, mà còn đặt ra một vấn đề lớn đó là sự quan tâm đúng mực của các bậc cha mẹ đối với con của mình. Có các ý kiến nhiều chiều từ dư luận xã hội, tuy nhiên trách nhiệm của gia đình, của các bậc cha mẹ là không thể phủ nhận.
Như nhiều phương tiện thông đã đưa tin, số vụ phạm tội ở tuổi vị chưa thành niên ngày càng gia tăng cứ mỗi năm có hơn mười ngàn vụ do lứa tuổi này thực hiện. Năm 2008, người dân cả nước không khỏi bàng hoàng khi Cử và Trọng là hai học sinh lớp 8 đã bắt cóc một em bé, cho vào bao tải và đánh tới chết, vùi gạch dưới hố xí, sau đó tống tiền gia đình em bé đó để lấy tiền chơi game online. Đáng sợ hơn khi bị bắt, hai em vẫn cười như không có gì xảy ra, điều đó cho thấy cảnh bạo lực trong game online đã tri phối quá nhiều tinh thần của các em. Tới năm 2010, có hai vụ án kinh hoàng là của Phan Quốc Thái và My "sói". Phan Quốc Thái chỉ vì cần tiền chơi game mà giết cả ông ngoại của mình chỉ với suy nghĩ đơn giản: tưởng ông sống lại được như trong game. Và tiếp đó là My "sói" cùng đồng bọn, chúng đã gây ra bao vụ hiếp dâm, bao nhiều clip sex được quay? Đáng sợ hơn đó là quan hệ tình dục trước mặt nhau kiểu hoang dã, những cô cậu tuổi học trò tóc xanh đỏ với lối sống buông thả rùng rợn của mình. Vụ án My "sói" vừa xét xử xong được vài tháng, cuối tháng 8 lại xảy ra đối với Lê Văn Luyện, chưa đầy 18 tuổi, nhưng đã làm chết 3 người, làm chết hụt và đứt cánh tay một người. Lời khai của Lê Văn Luyện tại cơ quan điều tra cho thấy y dã man không kém những đàn em của Dung "Hà" vừa xét xử. Những ví dụ vừa rồi chỉ là một phần nhỏ nhưng đã cho thấy mức độ phạm tội ở lứa tuổi này ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như mức độ nguy hiểm của hành vi.
Nhóm bị cáo tuổi teen có mặt tại tòa. Ảnh: Vnexpress
Vậy nguyên nhân là do đâu?
Để nói về nguyên nhân thì có thể nói là vô vàn nhưng nguyên nhân chính vẫn là gia đình yếu tố quyết định đối với tâm lý của các em. Theo như tâm lý nói chung và tâm lý học tội phạm nói riêng, việc các em phạm tội hầu hết có nguồn gốc từ yếu tố bên ngoài, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ yếu tố gia đình, nhà trường và nhóm bạn. Yếu tố gia đình là quan trọng nhất trong việc hình thành và phát triển tâm lý của các em. Chỉ có sự uốn nắn, quản lý của cha mẹ mới giúp các em trở thành những con người có ích cho xã hội. Cơ chế thị trường đã đưa đến cơn lốc kiếm tiền cho mọi người, các bậc cha mẹ vẫn tưởng kiếm được cho con mình no đủ về vật chất để bằng bạn bằng bè. Nhưng vật chất, nó chưa bao giờ là đủ với lòng tham của con người. Cần vật chất nhưng đừng quên yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng. Là cha là mẹ thì dĩ nhiên sống vì con cái, bởi vậy đôi lúc chúng ta cũng cần phải hy sinh, bỏ bớt trách nhiệm xã hội để trở về với gia đình chăm sóc cho con cái học hành. Việc xã hội lớn hơn nhưng nhà nhà yên ấm thì mới làm nên một xã hội phát triển được. Như gia đình của Trọng, Cử hay Thái, liệu bố mẹ chúng có biết chúng nghiện game online? Thực tế dân trí cũng là một vấn đề, đời bố mẹ đâu có biết máy tính là gì, nên con cái vào quán internet thấy tốn tiền thì không cho đi chứ họ biết đâu nó ảnh hưởng quá nhiều tới tâm, sinh lý cũng như việc học tập của các em. Hơn nữa, các bậc cha mẹ cũng chưa kiểm soát được thời gian học tập của con cái, chỉ thấy xin tiền đi học thêm chứ đâu biết chúng làm gì, học được gì? Và cha mẹ đã bao giờ liên hệ với giáo viên, với nhà trường để biết về tình hình học tập, rèn luyện của con mình chưa? Hoàn toàn có người sẽ đưa ra câu trả lời là CHƯA. Một hành động đơn giản vậy để biết về con mình còn không có nói gì tới chuyện bỏ mặc con thôi học về nhà làm việc như bố mẹ của Lê Văn Luyện (và rất nhiều người khác). Hay cũng chỉ như gia đình My "sói", cha mẹ bỏ nhau, lấy người khác, cũng chỉ như vậy, sự quan tâm gia đình mất đi khiến cô bé trở thành một nữ quái giang hồ lúc nào không hay!
Chỉ trích vẫn là chỉ trích. Dư luận vẫn là dư luận. Nếu như không có sự quan tâm, giáo dục của các bậc cha mẹ thì sớm muộn những vụ việc tiếp theo, đáng sợ hơn, dã man hơn sẽ lại tiếp tục xảy ra. Nếu như những phụ huynh nào lo lắng cho con cái mình thì hãy bắt đầu tập quan tâm tới con cái hơn, hãy biết lắng nghe hơn để giúp cho các em có tâm lý ổn định, cố gắng học tập trở thành những con người có ích cho xã hội.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1