Mình ở webtretho đã lâu nhưng đến hôm nay mình có việc rất quan trọng muốn nhờ các bố mẹ giúp, ai có thể giúp được mình thì làm ơn inbox cho mình. Mình sẽ liên lạc lại ạ.
Chẳng là thế này: Năm 2009 mình có nhận nuôi 1 bé trai tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi suy dinh dưỡng Hà Nội, năm đó bé hơn 2 tuổi. Mình nhận bé theo đúng thủ tục nhưng sau đó khoảng hơn 1 năm thì mình ly hôn với ông chồng vì lý do rất đơn giản là ông ấy ko thích thằng bé và mối quan hệ giữa chúng mình rất xấu. Bẵng đi thời gian mình mải làm ăn vì nói thật là khi ở với chồng thì anh ấy kiếm tiền giỏi nên mình chỉ ở nhà dạy học không có thu nhập, giờ ly hôn mình ra đi tay trắng, đến cái xe máy cũng chẳng có nên mình gửi con về nhà mẹ đẻ và đi làm kiếm tiền nuôi cháu. Cũng chẳng nghĩ gì đến việc nhập hộ khẩu cho cháu nữa. Năm 2012 cuộc sống tạm ổn, mình mua nhà và đón cháu lên và mới nhớ là mình chưa nhập khẩu cho cháu. Năm 2013 mình bắt đầu làm nhập khẩu cho cháu thì quá khó khăn các mẹ ạ, lúc mình xin cháu thì trung tâm họ ở Mỹ Đình, giấy khai sinh họ phải làm Mỹ Đình trong khi hộ khẩu mình ở Hoàn Kiếm. Xin xỏ các kiểu mãi họ mới chấp nhận thì đến khâu cuối cùng Công an Hoàn Kiếm mới phát hiện ra trên hồ sơ xin cháu là ông chồng cũ mình sinh năm 1956 còn trên hộ khẩu của ông ấy thì 1955, đây là do lỗi làm hồ sơ của trung tâm và lỗi mình đã ko xem lại. Khổ thân mình về lại Trung tâm nhờ họ làm lại thì Trung tâm đó đã bị giải thể, sát nhập với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật số 3 Hà Nội, chị giám đốc cũ đã nghỉ hưu không ai biết nên ko ai xác nhận lại cho mình. Lên công an Phương Lý Thái Tổ, nơi ở của ông chồng cũ mình nhờ xác nhận lại năm sinh cho ông ấy thì họ bảo sao họ biết đc 2 ông là 1, họ không làm cho. Nói thật việc này mình cũng đã thuê luật sư và mất nhiều tiền để lo cho cháu cho xong vì sang năm cháu vào lớp 6 rồi. Mình làm việc này đã gần 3 năm nay chưa xong, đến giờ mệt mỏi quá, không biết phải làm gì nữa, trong khi mình nhận cháu theo đúng pháp luật và giấy tờ đầy đủ, đến xin xỏ họ không chấp nhận cho đến khổ. Năm 2014 mình kết hôn lại và sinh 1 bé gái, giờ mình lại sắp sinh 1 bé trai nữa, người ngợm nặng nề, chồng mình cũng rất thương cháu nhưng chẳng biết làm thế nào để nhập được khẩu cho cháu nữa. Mình đã làm thủ tục sang tên đổi họ cho cháu thành con ruột mình chứ không phải là con nuôi trên giấy khai sinh nữa rồi.
Các bố mẹ thấy có ai giúp mình đc việc này thì làm ơn giúp mình nhé, xin lỗi vì tế nhị mình không thể cho số điện thoại lên đây, các mẹ giúp được thì inbox mình nhé, mất nhiều tiền mình cũng sẽ cố lo cho cháu. Xin cám ơn cả nhà đã đọc tin và chúc cuối tuần vui vẻ.