Mẹ cám ơn ngàn lần ông trời đã dành cho mẹ 1/1000 sự sống của con ngày hôm qua. Mẹ đau tim suốt nhiều giờ liền, mặt biến sắc không còn giọt máu cũng trong nhiều giờ liền, và sẽ còn ám ảnh nhiều ngày nữa...bởi suýt nữa thì mẹ mất con... Giờ đây mẹ viết những dòng này khi con đã ngủ, tim mẹ vẫn còn đau nhói.
Mẹ thường dạy con không được tự ý đi ra đường và chỉ chơi trên vỉa hè thôi... 3 tuổi, chưa bao giờ con tự ý lao ra đường cả. Vậy mà không hiểu tại sao hôm qua, đúng lúc bác Tuấn mở cửa xe cho con thì mẹ có điện thoại. Mẹ vừa buông tay con ra thì loáng 1 cái, thay vì lên xe ngồi, con chạy vút ra cuối xe và lao ra đường đúng lúc 1 chiếc ô tô khác lao đến. Chỉ vài tích tắc, mẹ hét lên, mọi người không ai kịp trở tay vì con đã lao đến đầu ô tô đó rồi. Mẹ biết, dù chỉ trong vài giây thôi, mẹ sẽ phải đón nhận sự thật kinh hoàng ....Tim mẹ đau nhói....
Vài giây trôi qua...bóng con lò dò vòng từ đầu xe bác Tuấn lại, mẹ không tin vào mắt mình...Có lẽ khi mẹ hét lên thất thanh, chắc con sợ quá lên thay vì lao thẳng ra đường, con "phanh " lại và chạy ôm sát xe bác Tuấn một vòng...Nhờ trời, con thoát nạn... nếu xảy ra điều gì, mẹ sẽ ân hận suốt cuộc đời.
Mẹ Gấu muốn nhắn gửi tới các mẹ, hãy cẩn thận với các bé các mẹ nhé. Mẹ Gấu trải qua cảm giác sẽ bị mất con, thật đau đớn và tồi tệ dù chỉ vài giây thôi...Cho đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Đừng buông tay con ra dù chỉ một chút thôi, hãy để ý đến sự an toàn của bé. Có những việc xảy ra cực kỳ ngớ ngẩn...các mẹ ah.
Mẹ Gấu đã may mắn ngày hôm qua, nhưng sự may mắn thường ít khi lặp lại, ơn trời, con không sao nhưng nó là bài học mà mẹ Gâu sẽ phải nhớ mãi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các bé từ 2-5 tuổi, các mẹ tốt nhất đừng cho con ăn kẹo ( nhất là kẹo cứng, tròn ) hay ăn lạc...
Cám ơn mẹ Cún và Thỏ. Đã 3 ngày rồi mà mẹ Gấu cứ bị ám ảnh bởi sự cố đấy....