Năm nay em trai em được 13 tuổi, nhà không có ba vì ba mẹ em đã li dị. Em là chị nên muốn hỏi kinh nghiệm từ mọi người để có thể hiểu em trai em hơn.
Đầu tiên là chuyện học bán trú ở trường. Trường em trai em thì cách nhà 10 phút đi xe máy nhưng vì không ai đưa đón nên ẻm phải tự đi học bằng xe buýt, mất tầm khoảng 1 tiếng di chuyển. Đi họp phụ huynh thì biết chỉ có mình ẻm là không học bán trú, và mọi người khuyên là nên cho học để em em không phải tủi thân với bạn bè. Em trai em ít nói và nhút nhát, nên mọi người ai cũng khuyên gia đình nên cho đi học bán trú để như bạn như bè. Có thật là một khác biệt nhỏ vậy cũng ảnh hưởng đến tâm lý không ạ? Vậy những chuyện như không xài smartphone hay ti tỉ các thứ nho nhỏ khác biệt khác cũng dễ bị ảnh hưởng tâm lý ở tuổi này?
Tiếp theo là em trai em rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến ai mà chỉ đặt lợi ích của mình lên đầu. Em cũng khuyên bảo nhiều lần mà không sửa được. Liệu có cách nào để khắc phục không ạ hay là trải qua tuổi dậy thì là sẽ cải thiện?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1