Các mẹ vượt qua thời gian đầu cho con đi hoc như thế nào?
Bé nhà mình được hơn 16 tháng thì phải đi học. Lúc con chưa đi học thì mẹ rất quyết tâm, rất hăng hái nhưng đến lúc đưa con đến lớp nhìn con khóc với tay theo mẹ thì không thể nào chịu nổi. Con ở trong khóc, mẹ đứng ngoài cổng trường khóc. Bé nhà mình rất ham chơi. Con chỉ khóc một tý lúc cô đón thôi lên lớp lại chơi ngay với các bạn, đồ chơi nhưng sao mình vẫn thấy nặng hết cả lòng.
Các mẹ có con đi học sớm đã làm thế nào để vượt qua được thời gian đó. Bao lâu thì mới quen với việc đó được?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con tớ bắt đầu đi học lúc 10 tháng, 14 tháng con nghỉ do có bà vào trông. Đến...
Con trai mình 17 tháng ...
Cũng sắp cho con đi học mà cứ thấy sao sao í