Cháo các mẹ!!!


Không biết có mẹ nào có câu chuyện giống em không? Em đang hết sức rối bời và bi quan quá thể.


Chuyện là như thế này:


Trước khi lấy chồng em cũng đã đi xem và cũng có người nói em có duyên âm theo và em cũng đã cắt ít nhất là 2 lần. Và em cũng đã từng mơ thấy mình cưới chồng 2 lần, một lần khi còn trẻ và một lần khi đang yêu chồng em bây giờ, nhưng không nhìn rõ mặt chú rể. Và sau khi lấy chồng thì lại mơ thấy có người quan hệ với mình một vài lần gì đó ( xin lỗi các mẹ nếu em viết hơi phô). Em thấy nhiều vấn đề như công việc cho đến giờ không đâu vào đâu, và vợ chồng đôi khi cãi nhau vì những lý do rất vớ vẩn.


Em lập gia đình được 1 năm 6 tháng rồi, và cũng đi canh trứng vài lần nhưng chưa được, ngày còn trẻ e có được chuẩn đoán là u nang buồng trứng nhưng cứ đến kì là nó thoát ra hết. Cả 2 vợ chồng đều đã đi khám bác sĩ và được chuẩn đoán là bình thường. Nhưng có thể vì em quá lo lắng nên có đến gặp một thầy phong thuỷ. Và được thầy có xem qua nói rằng em bị duyên âm theo và sẽ cắt cho em, nhưng đến hôm nay họ có trả lời em là vì em lớn tuổi rồi nên rất khó để cắt và đường con cái thì hữu sinh vô dưỡng, sẽ khó có con chỉ còn 2 cách là: thứ nhất đi lễ cầu xin con, thứ hai: nói thật em thấy xấu hổ khi nói cái này..Ý là nên yêu một ai đó có căn cao số nặng hơn em ( vì họ bảo em bị tắc vòi trứng ở phần âm). Và chính vì vấn đề này em đang rất bối rối, rất mong các mẹ tư vấn cho em với...:((. Cái mà làm em suy nghĩ nhất là "yêu" một ai đó (hoá ra mình phải lừa dối chồng mình, mà điều này thì em không muốn), rồi họ nói là lễ cầu xin con thì khi có con thì khó nuôi... Hik, các mẹ ơi! Em đang hoang mang quá đỗi!