các mẹ tư vấn giúp em, liệu em có thể sống hạnh phúc với người đã có con riêng?
Em năm nay 26 tuổi, là một người rất bình thường thôi ạ
Gần đây em có quen một người, anh ấy đã từng có gia đình, hơn em tới 14t, có 2 con gái 1 đứa 5 tuổi 1 đứa 3 tuổi rồi. Vợ anh ấy cũng kém anh ấy 6 tuổi nhưng hiện giờ ko sống cùng anh ấy nữa và 2 người cũng chưa có đăng ký kết hôn. anh ấy đã xa vợ gần 3 năm nay và luôn bận làm ăn, tới giờ anh ấy gặp em và có ý định rất nghiêm túc với em và mong muốn em sẽ làm vợ của anh ấy.
chị vợ cũ thì đang ở nước ngoài và theo lời anh ấy nói là đã lấy chồng và có con bên đó (nhưng em chưa kiểm chứng)
Em cũng thương anh ấy nhưng em đang phân vân không biết liệu có thể sống hạnh phúc với anh ấy không, vì anh ấy là người rất thương con. 2 đứa nhỏ thậm chí còn không nhớ mặt mẹ nó, nếu bây giờ em về em sẽ làm mẹ của chúng nó, nhưng khi lớn lên chúng nó sẽ biết em ko phải mẹ đẻ ra chúng nó. anh ấy thì nói với em là sau khi cưới em sẽ ko ở cùng tụi nhỏ vì mấy đứa đang ở với ông bà nội. Em chỉ sợ em yêu thương chúng nó mà chúng nó không yêu thương lại em, rồi lại như phim ý :(
Rồi sau đó em có con, em không biết rồi sẽ ra sao nữa, em chưa từng làm mẹ, liệu có chăm nom chúng nó đc không? em chỉ sợ em không chăm con được :((
Mà em thấy quan niệm dạy con của em với anh ấy có nhiều điểm khác nhau quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn e ko đủ dũng cảm để y chứ đừng nói lấy a đấy