các mẹ ơi giúp em với,gấp gấp gấp...thương con quá nhưng ko biết phải làm sao!
Em mến chào các mẹ, mong các mẹ tư vấn giúp em, bé nhà em 9/7 là 4 tháng. không hiểu sao ngay từ nhỏ bé đã bị triệu chứng này và giờ vẫn thế mà ngày càng nhiều hơn nữa,trong giấc ngủ của bé luôn ức ức nghẹn ngào giống như bị ai ăn hiếp vậy,bé ức lúc thì khóc ré lên như bị ai đánh.cả ngày và đêm bé đều bị như thế khi đang ngủ, em nhìn thấy cảnh đó thấy thương con quá nhưng ko biết phải làm sao, cảm giác của em lúc đó nghĩ mình làm mẹ mà ko che chở được con,thấy buồn lắm các mẹ ạ. em cũng ko hiểu tại sao con em lại bị thế, các mẹ có kinh nghiệm chữa mẹo nào thì chỉ giúp em với. chân thành cảm ơn các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
khi nào bé ngủ yên rồi thì...