Các mẹ thông thái cho em hỏi phát triển của con về vận động tinh, thô, ngôn ngữ. Em hi vọng diễn đàn lớn thế này sẽ có mẹ có con giống bé nhà em để cho em lời khuyên.


Con em cuối tuần này được tròn 15 tháng nhưng mốc phát triển hơi chậm:


- Về vận động thô: Lẫy từ 3 tháng, nhưng đến 8 tháng mới chống hai tay hai chân lên đung đưa, 9 tháng biết bò, 10 tháng mới biết tự ngồi. Bây giờ 15 tháng biết đẩy xe 3 con chim tập đi nhưng rất lười, thường là vừa bò vừa đẩy. Chưa đi, chưa đứng, nhưng rất nghịch, thích leo trèo, bò nhanh.


- Về vận động tinh: 9 tháng bốc được mẩu thức ăn nhỏ, nhưng ko bốc nhón bằng 2 ngón tay mà bốc bằng 3, 4 ngón chụm lại, đến giờ vẫn thế. Cần bóng thả và lỗ được, cầm nắm tự chủ, đứng trong cũi ném đồ vào rổ để cạnh cũi được. Biết mở sách và... xé sách :D


- Về giao tiếp:


+ Ngôn ngữ: nói luyên thuyên, đến giờ ăn thì biết nói theo mẹ "măm măm" nhưng ko rõ tiếng.


+ Chưa biết chỉ ngón trỏ. Hỏi cái gì ở đâu thì nhìn theo hoặc giơ cả 5 ngón tay lên, hỏi bộ phận cơ thể thì giơ tay giơ chân hoặc lấy cả bàn tay đập đập vào. Hay cấu và cấu rất đau, nhắc nhiều lần ko sửa.


+ Gọi tên 10 lần thì chắc chỉ quay ra 2, 3 lần, còn lại là lờ lớ lơ.


Vì mốc biết đi là sau 18 tháng, mốc biết nói là sau 24 tháng thấy có bất thường mới cần đưa con đi khám, nhưng bé nhà em lại chậm cả hai nên em khá lo lắng. Bên cạnh đó, phát triển về nhận thức và tình cảm của con bình thường, con thích đến chỗ đông người, thích gặp các bạn cùng tuổi, vui mừng khi gặp người quen... necuxem nghĩ bé không có vấn đề về giao tiếp, có lẽ chỉ chậm thôi?


Một điều nữa là bé hơi còi. Newborn 3.3kg mà từ tháng thứu 4 trở đi tăng cân rất chậm, giờ 15 tháng mới có 8.4kg, nhẹ cân và thấp hơn hẳn các bạn cùng lứa. Em cho con đi khám, xét nghiệm máu không thiếu chất gì, ăn uống trộm vía rất khá, ăn sam chứ không kén, vậy mà không hiểu sao cứ bé như cái kẹo :( (à, bạn này kén sữa, chỉ bú sữa mẹ chứ không uống ngoài hay ti bình bất cứ loại nào. Em trv sữa vẫn đủ cho con ạ)


Các mẹ thông thái cho em lời khuyên với ạ, em xin thêm mấy câu động viên, chứ nuôi con mãi mà không lớn em thấy sốt ruột quá :D