mười tám tuổi cái tuổi đáng lẻ còn bay nhảy trên giảng đường .. rong chơi ban bè trai gái ấy vậy mà với em đã biết phận làm dâu . trải nghiệm cảm giác làm mẹ


em lây chồng được 7 tháng mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp đối với em em đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian từ ngay em biets mình mang thai 4 tuần .


nhưng niềm vui ấy chỉ vọn vẹn trong 2 tháng em bị sảy thai và không biết rỏ nguyên nhân .. vợ ck em buồn và mong con nên có tha lại ngay nhưng cũng chật vật 2 lần dọa sảy . rồi bước sang tuần 24 mọi thứ những tưởng tốt dẹp mà nào ngờ em thấy sư khác lạ của bản thân những cơn gò và đau buốt ở âm đạo em sợ hãi nói với mẹ chồng và cho em đi bệnh viện em được bác sỉ cho thuốc đặt thuốc uống .. nhưng vì là tuyến huyện nên mẹ ck em ko an tâm bảo em đi bệnh viên từ dũ mà xuôi em đi ngay thứ 6 và nằm viên lại thì 2 ngày sau ko có bác sỉ .. em chờ đợi và cầu mong cho qua nhanh ngày để đươc gặp bắc sỉ nhưng mà con em đã bỏ em đi ngay vào sáng thứ 2 em buồn và đau lòng lắm mọi chuyện còn rất nhiều việc kinh khủng lắm nưng em không đủ dủng cảm để kể hết .. em sinh non tháng thứ 5 . nên con em không giũ được em bây giờ còn ở cữ bác sỉ nói khoảng 3 tháng em nên đi kiểm tra kỷ rồi hảy có thai lại vk ck em rất mong con .. nhưng em sợ có lại bị như vậy nữa có mẹ nào ở bệnh viện từ dũ theo bác sỉ nào giỏi về vân đề sinh non này không ạ chỉ cho em với ạ


Gởi từ ứng dụng Webtretho của suonglanh1412