Bố sợ quá con ạ!!!


Cho con ăn gì trong thời buổi…nhìn đâu cũng thấy độc hại!


Nửa đêm không ngủ được. Tức muốn…chửi bậy. Vấn đề rất nhỏ, nhưng chưa có lời giải chuẩn, cứ loanh quanh kiểu “con gà hay quả trứng có trước”.


Hôm qua vợ chồng thảo luận việc cho con ăn gì? Em bé nhà mình đã 18 tháng tuổi, ăn dặm lâu rồi. Trộm vía là ăn như…lợn, giống mẹ, nên bố cũng đỡ đâu đầu. Chỉ là dạo này, đọc báo, xem tivi, ra ngõ, đi làm, đâu cũng nghe thấy ngộ độc, thực phẩm không an toàn.


Mình bảo: con nhợn con thích ăn thịt, cứ thịt lợn, thịt bò, gà… cho nó chén, thế là được.


Vợ: anh không đọc báo à? Lợn bây giờ toàn nuôi tăng trọng, gà nuôi cám công nghiệp, bò toàn ăn rác thải nhiễm độc, cho con ăn để ngu người đi à?


- , thế thì ăn cái éo gì? Vậy cho con ăn cá nhé. Ăn hải sản thông minh. Người Nhật thông minh vậy chắc là do ăn nhiều hải sản còn gì? Quả này là chuẩn rồi!


- Điên à? Cá bây giờ toàn đánh bắt ở sông chứa nước thải, hồ chứa…phân, trông con cá lở loét như con chó bị ghẻ, ai dám ăn. Hôm trước anh không nghe em, đi mua con cá chép về om dưa, cả đêm đập muỗi trong toa lét còn chưa sợ à?


(Giật mình), đúng cmnr. Tự nhiên thấy bụng đau đau, chắc là do di chứng còn sót lại…


9h sáng… Thằng ku nhân viên mới thấy ló mặt, kaka, thằng này điên rồi, chả lẽ mình hiền quá, nó nhờn, phát này…gọi em ấy vào, chưa kịp gằn giọng thì…”em xin lỗi, sáng nay bạn gái em ở quê lên đột xuất, em gọi điện báo anh không được… em có chục trứng, mấy kí đùi gà biếu anh…”. Cười và tha, lần sau chú cứ phát huy!


Chuẩn bị tâng công với vợ, tuần này chắc là không lo đồ ăn sạch cho con. Mẹ cháu vui, có khi là hộ cho cái áo. Mà đùi gà nhiều quá, trưa đến nhờ em cấp dưỡng nấu cho một đôi, thử độc là chính, chứ không định ăn vụng con. Cơm no, máu lên não. Gọi hỏi ku em nhân viên biếu quà: …sao…gà mày cho anh “toàn chân phái” thế hử? – Dạ, thì chỗ khác người ta ăn hết roài ạ. Gà nhập Mỹ về, “đoàn chuẩn” luôn anh.


Xong phim!!! Đứng dậy lập cập, ôm quần ra cửa, hàng thuốc Tây thẳng tiến. Vụ này, tao mà làm sao, có đứa đi theo kiểu “trạng chít, chúa cũng băng hà”…


Chiều. Không thấy gì lạ. Chỉ hơi chướng bụng. Vất vả đứng lên ra ngoài…”hút thuốc” (trong phòng có mấy em gái nhân viên mới, không dám xả bậy!). “Hút thuốc” xong, sảng khoái, chợt nhớ đến con gái bé nhỏ. Bố đang tính bỏ nghề về làm nông dân con ạ. Trồng rau sạch, nuôi gà sạch, chăn lợn sạch cho con có cái sạch mà ăn. Không thì có ngày bố đang cắn mông con, con cho 1 phát bom hơi, hoặc bom sinh học thì nhục. Chia sẻ cho vui, xin đừng ném đá.


Nguồn từ: facebook: Tien Nguyen


https://www.facebook.com/profile.php?id=100000234897507