Trung thu này bố không được ở bên hai con rồi!


Khi viết lên nhưng dòng tâm sự này bố đã khóc. Khóc vì hối hận, khóc vì nhớ các con, khóc vì nuối tiếc những giây phút hạnh phúc khi gia đình mình quây quần bên nhau không còn nữa.


Đáng ra bố phải là niềm tự hào của các con khi các con cắp sách tới trường nhưng bố đã không làm được điều đó. Bố xin lỗi các con!


Bố đã phải rời bỏ các con ra đi để tìm lại chính những gì bố đánh mất. Sự nông nổi, mong muốn các con và gia đình có cuộc sống sung sướng nhanh chóng đã bắt bố phải trả giá.


Dù xa các con nhưng bố biết tình cảm mà bố giành cho các con là duy nhất và mãi mãi. Điều tâm niệm đau đáu trong suy nghĩa của bố lúc này là cố gắng..cố gắng đứng dậy, làm lại lại từ đầu để bố mãi xứng đáng là bố các con.


Các con ở nhà cố gắng chăm ngoan và học giỏi.


Bố yêu hai thiên thần của bố!


micheal5080