Em xin phép được làm phiền các chị trên hội WTT một chút ạ! Em tính bây giờ tháng 06 là thời điểm bỏ bú cho bé! bé con em cũng được gần 14 tháng! Do điều kiện và hoàn cảnh công việc gia đình em nên em bỏ bú bé! :)) khổ đến phát khóc luôn các chị ơi, bé con nhà em cả ngày chơi khỏe không cần ti mẹ bởi vì em đi làm cả ngày nên bé cũng quen vắng mẹ rồi nhưng ban đêm thì bé cực kỳ khó! buổi tối không có em hoặc không có ty mẹ là bé không chịu ngủ, có khi bé chơi đến 2,3 giờ sáng mà cái giờ hoàng đạo đó em thức không nỗi vì sáng sớm em phải đi làm rồi! 3 hôm nay dùng đủ mọi cách để bé quên, bôi thuốc đắng vào đầu ti để bé sợ đắng không bú, cách đó cũng hiệu quả là bé không bú nữa nhưng bé cáu giận và khóc giữ dội. Em và cả nhà làm gì cũng không ru ngủ được, vậy là đành cho ngậm ty rồi vỗ về ru ngủ mới chịu! hic, Em không biết làm sao để bỏ bú cho bé mà bé vẫn ngủ ngon được! Bé em hay dậy ban đêm, mỗi khi dậy em cho ngậm bụ là ngủ!hic, vì thế bé đã quen khi mới lọt lòng! Các mẹ có con như bé nhà em không ạ chia sẽ kinh nghiệm em với nhé! Vợ chồng em cảm ơn nhiều ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1