Con tôi chỉ khóc, khóc ngày khóc đêm, cứ mở mắt dậy là khóc, bú nuốt kém và thường xuyên có cơn co giật, mỗi khi khóc cháu gồng cứng lên, hai tay vặn ngược ra sau ngực ưỡn và cổ vẹo sang một bên.


Chỉ cách đây ít giờ đồng hồ, một bà mẹ trẻ đã phải lên trang facbook cá nhân để trải lòng mình về tình trạng của con. Trong câu chuyện, người ta có thể hiểu được trọn vẹn nỗi đau thể xác và tinh thần mà con của chị, bản thân chị và gia đình đang phải gánh chịu.


Cõ lẽ, hơn ai hết, lúc này chị Nguyễn Thị Khuyến (sinh năm 1989, ở Sapa, Cào Cai) đang rất cần một lời khuyên, một lời chỉ dẫn để chị và gia đình có thể cùng con vượt qua mọi nỗi đau bệnh tật.


Bé trai bị bại não - di chứng do ngạt đẻ, bệnh viện Sapa chối bỏ trách nhiệm?


Con của chị Khuyến bị bại nào - di chứng của đẻ ngạt


Trong dòng tâm sự chị viết khi đang vất vả chăm con tại viện Nhi Trung Ương, thì chị có một thai kì vô cùng khỏe mạnh, siêu âm định kỳ tại một bác sỹ có tiếng ở Sapa. Tuy nhiên vì sự tắc trách của các bác sỹ ở bệnh viện Đa khoa Sapa mà giờ đây con chị bị bại não - di chứng của đẻ ngạt. Hơn 4 tháng qua, gia đình chị đã đồng hành cùng con, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng bệnh tình của bé vẫn không cải thiện.


Trong khi đó, "Tôi gọi cho Giám đốc bệnh viện Sapa nhưng chỉ nhận được câu trả lời hời hợt rằng BV chỉ hỗ trợ về chuyên môn và các giấy tờ cần thiết nếu gia đình cần đến... Tôi nên làm thế nào đây?", chị Khuyến hoang mang.


Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, bà mẹ trẻ với nỗi đau lớn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên an ủi của cộng đồng. Bài viết ấy đã có hơn 8.200 lượt thích, 8.100 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Ai ai cũng hi vọng rằng, chị và gia đình sẽ luôn vững vàng trên chặng đường chữa khỏi bệnh cho con và tìm ra ánh sáng của công lý.


Bé trai bị bại não - di chứng do ngạt đẻ, bệnh viện Sapa chối bỏ trách nhiệm?


Bà mẹ này cũng cho biết, trong quá trình mang thai cả hai mẹ con chị đều rất khỏe mạnh


Sau đây là câu chuyện của chị Khuyến:


"Xin hãy chia sẻ câu chuyện của tôi tới thật nhiều người và đặc biệt là nhung người phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ chưa có kinh nghiệm sinh đẻ, để ko ai phải chịu đựng nỗi đau và ân hận mà tôi đang phải chịu đựng. Xin hãy giúp con tôi, cho cháu được sống như một con người chứ không phải cả đời chỉ nằm rên rỉ, gào thét vật vã với những cơn đau.


Sau một thai kỳ khỏe mạnh tối ngày 14/4/16 tôi có dấu hiệu chuyển dạ nên vội đến viện đa khoa huyện Sapa để khám, tại đó bác sỹ khám cho tôi cho biết tử cug đã mở 2 phân.


Tôi liền nhập viện chờ sinh luôn thay vì đi viện Sản nhi Lào cai như đã dự kiến vì tôi sợ sẽ sinh con trên đường đi. Nhưng gần sang tôi vẫn chưa có cơn đau nào cho đến 3h sáng mới bắt đầu lâm râm đau bụng và đến tận 6h sáng tôi mới có cơn đau và lúc này bác sỹ sản khám lại và nói tôi mới bắt đầu mở 2 phân còn đêm trước là chuẩn đoán sai.


Bé trai bị bại não - di chứng do ngạt đẻ, bệnh viện Sapa chối bỏ trách nhiệm?


Do sơ suất quá trình theo dõi chuyển dạ của y bác sỹ đã khiến con chị Khuyễn bị ngạt sau đẻ


Họ đã tiến hành siêu âm và đỡ đẻ cho tôi với thái độ hậm hực và hời hợt đại loại như “có mỗi mình mày đẻ à?’’. Họ họp giao ban và không siêu âm cho tôi và bảo chúng tôi là 8h mới làm việc. Chồng tôi hết nhờ vả không được phải chạy lên phòng Giám đốc mới có bác sỹ ra làm việc. Họ luôn nói tôi mẹ khỏe con khỏe sẽ đẻ thường được cho đến 8h khi tim thai yếu đi và đầu em bé đã tụt xuống mà không đẻ được, cũng quá muộn để mổ thì họ mới hốt hoảng đưa tôi lên phòng mổ và gọi bác sỹ chuyên mổ đang trong ngày nghỉ không có mặt tại bệnh viện.


Phải hơn 9h bác sỹ mổ mới đến bệnh viện và nói quá muộn để mổ và tiến hành đỡ đẻ cho tôi. Không có tiếng khóc, tôi thấy em bé trắng bệch, 1 tay huơ hươ và người khâu cho tôi liên tục nhắc tôi là hít sâu thở đều, thấy sự chẳng lành nhưng quá kiệt sức tôi chỉ nhắm mắt cố thở sâu và cầu nguyện vị thần của mình. Sau đó họ đưa tôi về hậu phẫu và nói với chồng tôi là đẻ thường, chuẩn bị đón vợ con trong khi thực tế họ ôm con tôi chạy đi phòng cấp cứu và cháu bị tím đen. 30 phút sau họ chuẩn bị sẵn xe cứu thương để đưa con tôi đi Lào Cai nhưng vẫn nói với gia đình tôi là chuyển đi Lào Cai mấy ngay để cháu có điều kiện chắm sóc tốt hơn do hơi thở cháu không ổn định. Còn tôi nằm tại viện sapa để điều trị.


Bé trai bị bại não - di chứng do ngạt đẻ, bệnh viện Sapa chối bỏ trách nhiệm?


Chị Khuyến cung cấp mọi giấy tờ liên quan đến tình trạng bệnh của con trai mình


Tới Lào Cai chồng tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện mà từ trên xuống dưới bác sỹ viện Sapa đã dấu nhẹm gia đình tôi: Suy thai, con tôi bị ngạt nặng, bác sỹ đỡ đẻ cho tôi bằng forcef để lại các vòng tím trên má bé và chấn thương hộp sọ, mặt biến dạng và cong vòm họng, bé bị suy hô hấp và ngưng thở. Tại sản nhi con tôi được thở máy, truyền huyết thanh… trong phòng cách ly và mỗi ngày chồng tôi được vào thăm 5 phút. Đến ngày thứ 4 các bác sỹ không cho vào thăm nữa vì con tôi đã tím đen…


Nhưng như 1 điều kỳ diệu và cũng là sự nỗ lực của các bác sỹ khoa sơ sinh, ngày thứ 6 con tôi bỗng tỉnh lại và có thể uống 6ml sữa bằng dây xông dạ dày. Tôi được chuyển xuống Lào Cai để có thể vắt sữa cho con. Tôi được vào thăm con 3 phút mà đau lòng đến muốn ngã quỵ khi em bé dự kiến sinh 3,5kg của tôi giờ gầy xọp, bong da bụng, nhợt nhạt, mắt nhắm tịt, ống xi lanh cắm ở vai, ống tăng xông dán ở miệng và ống tiêm truyền cắm ở tay và chân. Em rên khe khẽ như mèo ốm, mắt nhắm tịt li bì, miệng cháu bị nấm trắng.


Bé trai bị bại não - di chứng do ngạt đẻ, bệnh viện Sapa chối bỏ trách nhiệm?


Suốt nhiều tháng qua, gia đình chị đã đưa con đi khám ở các bệnh viện nhưng không khả quan


Nhìn con mà tôi đau lòng đến tưởng như không đứng dậy nổi, tôi vịn vào bác sỹ và mắt bắt đầu mờ đi. Bản thân tôi do ảnh hưởng của đẻ forcef nên ngày thứ 4 mới đi tiểu được và đến ngày thứ 7 tôi vẫn chưa tự đi lại được bình thường. Tôi bị bế sản dịch và sót rau, tôi không đi vệ sinh được. Nỗi đau về cả thể xác và tinh thần là quá lớn, tôi không thể vượt qua được nếu như không có chồng tôi luôn ở bên động viên an ủi, dìu tôi đi lại và chạy lon ton lo các loại thủ tục cho tôi và con. Chính tình yêu của chồng và sự quan tâm an ủi của gia đình, của những người bạn đã giúp tôi vực dậy và tiếp tục cuộc chiến còn nan giải hơn là sinh đẻ.


Đó là từ khi xuất viện về con tôi chỉ khóc, khóc ngày khóc đêm, cứ mở mắt dậy là khóc, bú nuốt kém và thường xuyên có cơn co giật, mỗi khi khóc cháu gồng cứng lên, hai tay vặn ngược ra sau ngực ưỡn và cổ vẹo sang một bên. Cháu cứ khóc những vẫn ăn và lớn dần, ngày càng ngủ ít hơn. 4 tháng trời cả gia đình tôi có bố mẹ chồng, 2 vợ chồng tôi không làm ăn gì được cả chỉ thay nhau bế cháu và đưa cháu đi viện. Cháu luôn ốm đau, hết sốt vi rút lại viêm phế quản, viêm phổi.


Có khi nửa đêm suy hô hấp lên cơn sốt giật, mặt tím tái là cả nhà lại nháo nhào chạy vào khoa hồi sức cấp cứu… các bệnh viện từ Sapa rồi sản nhi Lào Cai hay Nhi Trung Ương thì chúng tôi đều thuộc hết các khoa, mà thương cháu chúng tôi vẫn cố chạy vạy đến cạn kiệt cả tài chính và tinh thần cũng kiệt quệ. chúng tôi vẫn cố gắng vì tin rằng khi được 2, 3 tuổi đề kháng tốt hơn cháu sẽ khỏe mạnh dần vì cũng nhiều đứa trẻ khóc quấy mà lớn lên vẫn to béo thông minh đó thôi.


Rồi cái kim trong bọc cũng lòi ra, khi được 4 tháng sau đợt điều trị viêm phổi ở sản nhi chúng tôi mới được bác sỹ cho biết cháu bị BẠI NÃO, DI CHỨNG CỦA ĐẺ NGẠT, tin như sét đánh ngang tai, bao nhiêu vất vả hy vọng chờ đợi mà giờ cháu lại mắc cái căn bệnh quái ác này sao?


Càng tìm hiểu kỹ mới thấy cháu có biểu hiện bệnh từ sơ sinh như khóc quấy ngày đêm, đầu nghoẹo sang một bên, mặt đờ đẫn, đầu nhỏ hộp sọ không bình thường, chân tay cháu thường xuyên gồng cứng do đau đớn căng cơ vậy mà tôi cứ nghĩ cháu khó tính, khóc quấy. Cháu không biết hóng, không biết cười hay có phản ứng gì cả. Hóa ra bấy lâu nay con tôi chịu đựng đau đớn và luôn ngủ chập chờn, giật mình sợ hãi do những luồng xung điện bất ngờ xuất ra từ não mà tôi không biết, có người mẹ nào không đau lòng?


Bé trai bị bại não - di chứng do ngạt đẻ, bệnh viện Sapa chối bỏ trách nhiệm?


Do ảnh hưởng của bệnh nên cháu bé khóc suốt ngày và bệnh tật triền miên


Càng thương cháu tôi càng ân hận và dằn vặt bản thân vì mình đã sinh con ở viện đa khoa huyện Sapa, nơi khoa sản có những con người mặc áo trắng mà không có tình yêu công việc cũng như lương tâm nghề nghiệp. Bởi qua tìm hiểu, ngoài tôi ra còn có nhiều trường hợp khác cũng bị đẻ ngạt tại đây. Họ không bao giờ chịu rút ra bài học vì họ chưa bao giờ bị trừng phạt bởi những sai lầm họ mắc phải. Họ luôn có cách để che dấu, hợp thức hóa hết xảy!


Biết bại não là căn bệnh khó chữa, và thời gian là rất lâu cũng như rất tốn kém thậm chí có khi là cả đời nên vợ chồng tôi đã đến viện Sapa trình bày xin họ tư vấn về bệnh, hướng điều trị và hỗ trợ về phí điều trị vì gia đình rất khó khăn. Họ nói sẽ mời chuyên gia đến khám cho cháu và họp hội đồng chuyên môn cũng như họp về trách nhiệm của những người liên quan. Nhưng khi đến buổi họp, tôi cay đắng nhận ra họ họp không phải là để giải quyết bệnh tật của con tôi, mà là để tìm nguyên nhân, để lập luận rằng bệnh bại não của con tôi không phải do đẻ ngạt mà do nguyên nhân khác ví dụ như bẩm sinh.


Họ cho 1 bác sỹ đưa chúng tôi đi viện Nhi Trung Ương để khám và tìm nguyên nhân. Tóm lại, họ không muốn có trách nhiệm gì với gia đình tôi mà chỉ nói về hỗ trợ thì lương cán bộ thấp nhưng cũng sẽ đóng góp mỗi người vài chục, vài trăm ủng hộ gia đình tôi. Oh my god, vậy thì đc bao nhiêu? 10 triệu hay 20 triệu? để khắc phục phần nào bệnh của cháu thì số tiền gấp nhiều lần như thế.


Bé trai bị bại não - di chứng do ngạt đẻ, bệnh viện Sapa chối bỏ trách nhiệm?


Con trai chị Khuyến vì thế mà bị đầu nhỏ, hộp sọ không bình thường


Khi viết những dòng này tôi đang ở viện Nhi Trung Ương, cũng đã có kết luận cuối cùng. Con tôi bại não và trầm trọng hơn giờ đã teo não - mức độ nặng của thần kinh trung ương, chụp MRI không có hình ảnh của bẩm sinh, khả năng hồi phục là gần như không thể. Tôi gọi cho Giám đốc bệnh viện Sapa nhưng chỉ nhận được câu trả lời hời hợt rằng BV chỉ hỗ trợ về chuyên môn và các giấy tờ cần thiết nếu gia đình cần đến. Một thai kỳ khỏe mạnh, tôi không bỏ qua một mốc siêu âm quan trọng nào tại phòng SA của bác sỹ Giang Lào Cai mà ông rất tự tin về siêu âm não và tim thai nhi mà tôi vẫn giữ đầy đủ phiếu siêu âm cũng như hình ảnh thai nghén. Tôi nên làm thế nào đây?


Nếu theo đuổi kiện cáo để đòi công bằng cho con tôi thì có xác suất thắng hay không? Liệu thắng thì con tôi sẽ được hỗ trợ điều trị như thế nào mà thua thì sẽ ra sao? Tôi nên làm thế nào để tốt nhất cho con và cho gia đình của mình đây? Mong cộng đồng hãy giúp đỡ, tư vấn giùm gia đình tôi".


Lúc này, chị Khuyến và gia đình đang rất hoang mang, không biết phải làm gì. Hi vọng, bệnh viện Đa khoa Sapa có trách nhiệm hơn với trường hợp của con trai chị Khuyến chứ đừng "trả lời hời hợt rằng BV chỉ hỗ trợ về chuyên môn và các giấy tờ cần thiết nếu gia đình cần đến" như lời chị Khuyến kể.


(Nguồn fabook Céline Khuyen)