Thân chào các bố, các mẹ!


Hôm nay mình lập topic này để nói về những thiên thần nhỏ của chúng ta. Các bố, các mẹ cùng vào đây chia sẻ để chúng ta có thêm những cái nhìn mới cũng như là những trải nghiệm thú vị bên cạnh các bé nhé!


Gần đây mình có đọc một topic :tâm sự của người đàn ông có vợ ngoại tình. Mình rất hụt hẫng khi cuối cùng chủ top tiết lộ mình là phụ nữ và tất nhiên nội dung của top là bịa. Tuy nhiên, trong top có đề cập đến sự nhạy cảm của em bé gái 3tuổi khi nhận ra sự khác thường ở ba của bé. Mình khá nghi ngờ về điều này nên chiều qua mình cũng làm một thử nghiệm với bé nhà mình, cũng được 3tuổi.


Và đây là câu chuyện của mẹ con mình:


Sau khi đón bé đi học về, mình đưa bé đến một quán kem tự chọn. Bé thích lắm! Mồm cứ líu lo nói những chuyện gì đó mà mình ko để ý. Bất chợt, nhớ lại topic "tâm sự....ngoại tình", mình hỏi bé:


- Nếu ba kiếm mẹ mới cho con, con thích ko?


Mình hơi chột dạ khi thấy con buông chiếc muỗng đang cầm trên tay, bước xuống ghế đến ôm chầm lấy mình. Và xúc động hơn khi thấy con rớt nước mắt:


- Con ko thích mẹ mới. Con thích mẹ cũ thôi.


Vỗ về con một vài lời, cho con đừng khóc, mình bảo tiếp:


- Mẹ mới đẹp hơn mẹ nè! Thơm hơn mẹ nè!


Bé lắc đầu:


- Nhưng con chỉ thích mẹ này thôi.


Mình lại cố hỏi thêm con một câu:


- Vậy mẹ kiếm ba mới cho con nha!? Chịu ko?


- Ko chịu. Con chỉ thích mẹ T với ba K thôi.


Mãn nguyện vô cùng, mình bảo con quay lại chỗ ngồi ăn tiếp ko quên hứa chắc rằng mẹ ba vẫn là mẹ ba cũ. Hai mẹ con ăn nốt chỗ kem rồi nán lại xem một đoạn hài do chủ quán mở. Sau đó, vui vẻ ra về. Tưởng đâu con bé đã quên chuyện lúc nãy ở quán kem, ai dè vừa thấy ba, bé ko chào như mọi lần mà bảo ngay:


- Ba ơi, con ko thích mẹ mới. Ba đừng kiếm mẹ mới nha!


Ba ko hiểu gì, nạt con một phát:


- Con nhỏ này ăn nói linh tinh gì thế!?


Mình thì cười tủm tỉm vô trong.


------------------


Đến tối, mình lại kiểm tra bé một lần nữa. Bé vẫn trả lời muốn mẹ cũ. Chợt mình nảy ra ý này, nên hỏi bé:


- Áo mới với áo cũ, con thích áo nào?


- Áo nào ko chật thì con thích


- Nón mới với nón cũ con thích nón nào?


- Nón đẹp.


- Giày mới với giày cũ con thích giày nào?


- Giày nào mẹ T mua là con thích.


Mình ngạc nhiên vô cùng vì độ "già" của bé. Cưng con quá mình ôm bé cắn một cái, con bé kêu đau. Sau đó, mình lại bảo:


- Đấy! Mẹ cũ cắn đau thấy mồ, con thích mẹ cũ làm chi. Theo mẹ mới nha?


- Mẹ mới rồi mai mốt cũng thành cũ, cũng sẽ cắn con thôi....


Mình phục bé sát đất luôn. Một lát sau, nghe tiếng xe ba về, mình giục con:


- Kìa, ba đem mẹ mới về kìa, con ra dắt mẹ mới vào nhà đi.


Con bé hí hửng, vất con búp bê sang một bên chạy ra đón mẹ mới làm mình hơi.... Hihi...ko biết diễn tả cảm xúc lúc đó thế nào luôn.