Tình hình là pé Na nhà em năm nay được 24 tháng rồi, là con gái đầu lòng của gia đình em. Bé dễ thương nhưng mỗi tội cái nóng tính nên vợ chồng em rất buồn. Pé không tích cái gì là dục ngay lập tức và khi pé đã tức giận thì bảo gì cũng không nghe, nịnh cũng vậy mà đánh đòn cũng vậy. Vợ chồng em cũng tìm mọi cách từ khuyên nhỏ bé, nịnh bé đến dùng cả vũ lực để răn pé nhưng cũng đành pó tay. Lúc bình thường thì bé rất ngoan, bảo gì cũng nghe (vì ưa nịnh) nhưng lúc không ưa thì khỏi phải bàn. Bản chất em vốn nóng tính (có thể đã di truyền cho con gái) nên mỗi lần pé hư là em không chịu được, nịnh pé thì ít mà cầm roi nện pé thì nhiều, chẳng thế mà mỗi lần pé hư thấy em đi tìm roi là chạy mất dép. Nhưng cứ như vậy còn đỡ, đường này xong vụ đó thì đâu lại vào đấy và điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại mãi. Có lần em đánh pé xong mà chảy nước mắt vì thương nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Có bố mẹ nào có kinh nghiệm hay trong việc dạy những pé cá tính như vậy thì chia sẻ em với. Cảm ơn các bố mẹ thật nhiều vì đã đọc tâm sự và viết bài chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1