Bé mih sinh ra đuợc 2,7kg. Giờ 3 tuổi rồi ma cháo cũng ngậm, dỗ cả tiếng đồng hồ đuợc nửa chén, cơm, bún , pho , hủ tíu, bánh mì, nui sao..... tất tần tật mẹ nấu, mẹ mua về đều không ăn, bánh snack, bánh bông lan cũng không ăn lươn, cứ ngậm mãi trông miệng rồi phun ra, có ngày chỉ ăn 1 bữa cháo, còn lại là uống sữa. Sữa thì uống rất lâu, cả tiếng đồng hồ, uống xong lại oi ra. Vẫn chỉ biết gọi bà, mẹ, hỏi gì cũng không chỉ, có 3 bức tranh còn cọp, con của, con rắn , dạy cả tháng trời chưa nhớ. Ko nói đuợc thì ít ra mình hỏi thì bé cũng chỉ đuợc, nhưng bé chỉ im lặng. Mình có kinh nghiệm dạy hs lớp 1, đặc biệt là mấy em chậm tiến. Mình cũng từ từ vơi bé nhưng ko ích gì. Bé lùn, ốm, nhỏ xíu, đau lòng lắm. Có hôm mêt moi quá mình đánh cho bé một trận, giận bản thân lắm. Lúc nào cũng stress, nội tâm mau thuan làm, cứ sống vật vả mãi thế này chắc chet mất thôi. Đã vậy mình lại có thai 2w nữa chu . Muốn buông xuôi ghê đó mọi người oi .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1