Có lẽ mình là người mẹ tệ nhất thế gian, người mẹ đánh con ghê hơn các bảo mẫu trên ti vi... Haizzz. Mình thật sự ghê tởm chính mình. Đã nhiều lần dặn lòng: lần này là cuối cùng, sẽ ko đánh con nữa, ko đòn roi. Vậy mà lại ko thể, thậm chí hôm nay còn đánh con nhiều hơn mọi lần. Như tất cả cơn điên dồn nén lại vậy. Đánh con xong, mình lại muốn gục ngã, muốn khóc, nhưng hơn hết mình cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, mình chỉ thật sự muốn xả cơn bực tức chứ chắc chắn ku con sẽ không hề ngoan hơn sau khi bị mẹ đánh. Mình muốn khóc ghê gớm... Năm ngoái con còn rất ngoan và biết nghe lời, vậy mà sau 1 năm con hoàn toàn khác, ba tuổi rưỡi, con trở thành 1 đứa trẻ ngang ngược, bướng bỉnh, nói ko bao giờ nghe, thậm chí còn làm trái ngược hoàn toàn những điều người khác nói, và người khác muốn. Chỉ là lời chào người khác mà mình bày mãi ko được, ngọt có, dụ đi cf, đi siêu thị có, la có, mắng có, đánh có, nhưng xong rồi thì lại như cũ. Đỉnh điểm là hôm nay, kêu con hả miệng ra cho cô xem lưỡi nó có vấn đề gì ko mà nó nhất định mím miệng. Ngọt có, nắn nỉ có, đưa kẹo ra dụ có, rồi la doạ ko chở về, ko nuôi nữa, rồi dùng tay cạy miệng ra nhưng con vẫn nhất định ko mở miệng. Ko khóc, nhưng ku cậu cứ cúi gằm mặt, mím miệng và không nói chuyện, hỏi gì cũng không trả lời như không nghe và không biết. Vừa tức, vừa bực, cảm thấy bất lực hoàn toàn với con. Phải chi mình ko bày dạy. Đằng này từ nhỏ đã bày rồi, cũng yêu thương, rắn chứ ko chiều chuộng để sinh hư... Đã có 1 quãng thời gian con rất nghe lời mẹ, nhưng đặc biệt chỉ nghe mẹ, sợ mẹ. Đến nỗi ăn cơm chỉ mẹ đút, uống thuốc nội cũng chờ mẹ về, chào người lớn cũng mẹ nói mới chào, và mọi người thường đem mẹ ra doạ. Giờ mình hoàn toàn bất lực với con. Có mẹ nào gặp hoàn cảnh vậy không chia sẻ giúp mình với ah



Gởi từ ứng dụng Webtretho của mecaheo123