mình mới được lên chức mẹ được hơn 3 tháng thôi, nhưng mình thấy có rất nhiều biến đổi trong suy nghĩ của mình , trước đâykhi mình chưa có gia đình mình rất sợ tiếng trẻ con khóc nói túm lại là ghét trẻ con vì suốt ngày phải trong 1 con bé con ông chú, chúa hay khóc nhè , mà còn khóc dai nữa , điên tiết lắm cơ , lại được cô mình gửi con cho mình trong cứ 1 tiếng lại gọi đt 1 lần để kt xem con thế nào nói tóm lại ngày đó nghĩ trẻ con là 1 sự phiền phức. Nhưng tất cả thay đổi khi mình có Cua bây giờ có khi em lại quá cả bà cô mình ngày xưa , đi làm chỉ mong về sớm với CUa , và đặc biệt trước đây mình chỉ thấy thương cảm cho nhưng đứa trẻ côi cút không cha không me, bị bỏ rơi từ tấm bé , nhưng bây giờ ngoài thuong cảm ra mình còn có 1 cảm xúc như kiểu rất xót xa cho đứa trẻ đó ,thấy nó quá thiệt thòi như con mình , và ra đường cứ nhìn thấy đứa trẻ nào cũng đáng yêu cũng như con của mình hết nhiều khi đọc nhưng tin có đứa trẻ mới lọt lòng bị bỏ rơi hay nhưng đứa trẻ như kiểu K.A trong top của chị bonsai dọc xong em thấy xót xa lắm như chính cua nhà mình bị vậy, thế mà nhiều người có được thiên chức làm mẹ mà lại từ chối bỏ đứa con của mình tại sao cũng là 1 kiếp người mà lại khổ thế , có đứa thì sống xung sướng từ trong trứng , nhưng có đứa lại bị chối bỏ.Có 1 bà bán hàng nói 1 câu mà làm mình vừa đi vừa thấy đau xót, hôm đó để được hơn 1 tháng thì mình đi ra chợ mua cho con mình cái chiếu để nó nằm , ra đến chợ sau khi nói chuyện với bà bán chiều thì bà ý mới buồn mồm nói 1 câu , sao có đứa được chăm sóc mà có đứa thì lại bị bỏ mặc thế, thấy làm lạ mình mới hỏi , thì biết được rằng buổi sáng ngày hôm đó có 1 bà nhặt rác thất 1 túi nilon to và nặng bà ý mở ra thì hết hồn khi bên trong là 1 đứa trẻ sơ sinh ,vẫn còn nguyên cuống rốn, đau xót không khi 1 đứa trẻ mới sinh bị mẹ vứt chung với nhưng đồ phế thải bỏ đi , 1 sinh linh bé bỏng chưa được nhìn thấy mẹ đã vội vả lìa khỏi thế gian bởi 1 lí do hết sức tàn nhẫn, vì mẹ không cần con , dau lòng quá, nếu có 1 điều ước thì mình ước tất cả nhưng đứa trẻ trên thế giới này điều được hưởng tình thương yêu của mẹ