Gửi con gái lớn của mẹ!


Nhìn ngắm con ngày càng lớn càng xinh, lòng mẹ rôn ràng niềm vui. Ngắm con trong áo đầm trắng tinh khiết mẹ chợt giật mình, con lớn lắm rồi.


Mẹ có mua mấy quyển sách về tuổi dậy thì cho con, mẹ thấy con đọc say sưa và khi bắt đầu "có tháng" con biết cách tự chăm sóc mình.


Mẹ luôn mở lòng để nghe con tâm sự chuyện trẻ con của mình. Mẹ quan niệm không phải vẽ đưởng hươu chạy nhưng mẹ không muốn con vào đời mà không trang bị những kiến thức về giới tính. Ngày nay, phim ảnh, báo đầy rẫy nhưng kiến thức lệch lạc, mẹ chỉ biết đi từng bước cùng con và luôn cạnh con, con gái nhé!@};-@};-@};-


http://urbani.vn/vi/tranh-mai-thai-ngoai-y-muon-ky-5-bai-hoc-khong-duoc-thieu-me-phai-noi-voi-con-gai-tuoi-day-thi/