Con trai yêu quý của mẹ,hì...biết nói gì đây nhỉ? Mới đó mà con đã gần 1 tuổi rưỡi rồi!Những ngày tháng qua thật vất vã cho con,mẹ xin lỗi con nhiều nhé!Vì con đã phải ở bên mẹ,1 người mẹ vụng về,hậu đậu.Mẹ cảm ơn con vì đã xuất hiện để che lấp lỗ hổng trong cuộc đời mẹ.


Biết diễn tả thế nào cái cảm giác mẹ chờ đợi được thấy con sau cơn đau trở dạ,1 tiếng 10 phút đồng hồ trôi qua nằm chờ con trong phòng sinh bao nhiêu là suy nghĩ.Mẹ nghĩ nhiều lắm,từ việc làm thế nào để trở thành người mẹ,làm thế nào để chăm sóc,dạy dỗ con,làm thế nào để con kô bị thiệt thòi...Rồi cái giây phút nhận con từ cô hộ lý,thật sự thì lúc đó mẹ đã chẵng biết phải làm thế nào,mẹ vẫn chưa tin là mình đã có con..Rồi cứ thế,mỗi ngày con mỗi lớn hơn,nét mặt và cử chỉ của con mỗi ngày lại càng rõ ràng hơn 1 hình bóng nào đó.Và ngày nào con cũng bập bẹ những tiếng như sát muối vào lòng mẹ,nhiều lúc mẹ cáu,quát con không được bi bô những tiếng ấy..mẹ lại ngừng lại vài giây"Đứa bé nào cũng như vậy thôi!"rồi ôm con vào lòng nói nhỏ" Kêu mẹ đi!Cho mẹ vui nào!"Con cứ mặc ! " PA PA "..Rồi những khi mẹ mệt mỏi vì phải chi trả những vật dụng hàng ngày của con,ôi nuôi con sao mà tốn kém quá!!!Mỗi lần như vậy mẹ lại tự nhủ phải tiết kiệm hơn những thứ kô cần thiết...Biết là vậy nhưng mỗi khi đi mua sắm cho con,mẹ lại thấy thứ gì với con cũng cần cả.Vậy là thu kô đủ để chi,mẹ lại đau đầu tính toán..Nhưng kô hiểu sao,cũng từ khi con ra đời,gia đình mình lại càng khắn khít với nhau hơn.Ông bà ngoại ngày nào cũng đi bán về sớm để được nhìn"Tiger múa hát cho ông bà xem!"...Rồi cả khi bà cố bị đau,chỉ cần Tiger làm mặt xấu là bà cố cười méo mặt liền!Con chính là thuốc bổ của ông bà cố,là niềm vui của ông bà ngoại,là"cục vàng"của Dì Lỳ...Mẹ thật sự rất muốn bù đắp cho con tất cả nhưng mẹ lại sợ chính điều đó sẽ làm hư con sau này,mẹ muốn con nên người và sống tốt...nhưng mẹ vẫn chưa biết phải làm như thế nào?con đã 1 tuổi rưỡi rồi,nhắm mắt mở mắt rồi con cũng đi học, con sẽ hiểu biết và sẽ hỏi về sự thiếu vắng mà con cảm nhận được! Mẹ biết !!! Nhưng mẹ chưa chuẩn bị được gì để trả lời con dù thời gian còn rất dài...MẸ chỉ có thể nói con là tất cả của mẹ.Là tất cả những gì mẹ có thể trả lời với con ! Chỉ là con thôi !