Chào các mẹ!


Mong các mẹ có kinh nghiệm cho em một lời khuyên. Bé nhà em được 22 tháng tuổi thì em cho đi nhà trẻ tư. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cháu là cho cháu đến nhà trẻ chơi 2, 3 lần trước khi đi chính thức, có mẹ ngồi chơi cùng. Tuần đầu, em đón vào buổi trưa thì bé về nhà vẫn rất ổn: không khóc nhiều, ăn hết suất, chơi ngoan.


Đến tuần thứ hai, em cho cháu đi cả ngày và đón sớm lúc 4h chiều. Bắt đầu lúc này, tâm lí bé thay đổi quá. Đón về nhà mà không để ý đến bé là bé giận dỗi, đòi đi ra khỏi nhà, không cần mẹ, không chơi với mẹ và rất hay khóc vô cớ. Em cũng hiểu đấy là thay đổi tâm lí bình thường của trẻ khi phải xa mẹ. Trước đây, bé ở nhà với người giúp việc, ăn ngủ rất đúng giờ. Buổi trưa mẹ đi làm về là mẹ cho ăn và cho ngủ. Bé nhà em lại quen ngủ võng từ bé (mà đến trường thì em không thể mang cái võng theo). Cô giáo kể lại là ban đầu buổi trưa bé khóc và đòi về nhà mẹ ru ngủ và thường là không ngủ, còn sau 2 tuần thì không khóc nữa nhưng ngồi chơi đồ chơi và nói chuyện về bố, mẹ và bao giờ mệt quá là ngủ thiếp đi. Còn đến giờ đi ngủ thì bây giờ em không thể hiểu nổi. Em cũng chuẩn bị để 2 mẹ con đi ngủ lúc 10h30 như bình thường. Nhưng bé không chịu, mặc dù rất buồn ngủ. Bé khóc đòi ra phòng khách chơi và chơi đồ chơi đến khuya, cố cưỡng lại cơn buồn ngủ. Bé nói rất nhiều: con không cần mẹ, con tự chơi, con không đi ngủ. Nhiều lúc nhìn thái độ của con mà em ứa nước mắt không biết phải xử lí ra sao (trông không giống bình thường tí nào). Đến khoảng 10h30 đêm thì bé khóc đòi đi ra đường chơi, đòi những thứ mà bé biết là vô lí. Sau khi khóc vì mệt và buồn ngủ bé thiếp đi lúc khoảng 12h30 đêm. Mấy ngày đầu em còn ra chơi với bé nhưng sau đó em dùng phương pháp khác. Em tắt hết điện trong phòng và nằm im trong giường để mình bé trong phòng khách xem bé có khóc nữa không. Sau khi khóc lâu mà không thấy mẹ hỏi han thì bé chạy vào bảo “mẹ yêu, mẹ yêu và khóc dỗi”. Thế là “mềm nắn rắn buông” phải không? Nhưng hôm sau lại thế và bé biết em vẫn ngồi trong nhà nên cứ thấy em ra tiến lại gần là khóc và không cần mẹ. Không biết bé quá sốc không mà đã 2 tuần rồi không thay đổi. Các mẹ có kinh nghiệm giúp em một lời khuyên:


- Em có nên cho bé đi học nữa không?


- Em có nên cho bé đi khám bác sỹ không và có mẹ nào có địa chỉ của bác sỹ tâm lý không cho em?


- Em nên làm gì khi con khóc đêm như vậy?


Cảm ơn các mẹ nhiều!


Em đang tuyệt vọng lắm1