Chào các mẹ


Em xin chia sẻ quá trình cuae em cho các mẹ xét nghiệm bHCG có thêm hi vọng nhé!


-sau RT 8 ngày em thử que thì thấy 2 vạch nhưng vạch thứ 2 phải căng mắt ra mới thấy.


- SRT 9 ngày em thử tiếp cũng thấy 2 vạch nhưng phải căng mắt ra mới nhìn thấy. ---> em quyết định đi hiến ít máu----> kết quả bHCG = 0,1---> không có thai


- SRT 10 ngày em bỏ lơ luôn vì nghĩ xét nghiệm máu chính xác lm rồi, k phải thử nữa. Nhưng hôm qua bắt đầu có hiện tượng dâm dâm đau bụng và tức ngực.


- hôm nay, SRT 11 ngày: quyết định thử que dù biết k có hi vọng nhưng sau khi thử thì vạch thứ 2 hiện lên rõ ràng, chưa nét bằng vạch 1 (em còn 5 ngày nữa mới đến chu kì nhưng nthe nay là đậm rồi).


Em quyết định nhịn tiểu để cố thử thêm que nữa vì sợ dương tính giả thì lại hiện lên 2 vạch như que trên 9 em thử quictick các mẹ nhé)


Em quyết định giấu chồng đi làm xét nghiệm 1 lần nữa thì hạnh phúc đã đến----- bHCG = 30,85----> đã có thai :))))


Em rút ra được kinh nghiệm cứ sau 11 ngày rụng trứng thì các mẹ hãy thử nhé. :)


Em vừa lấy kết quả về, gọi điện ý ới nội ngoại 2 bên :))


chúc các mẹ 2 vạch căng đét nhé.


31/7/2016