mọi người ơi em đang bế tắc lắm ạ. Mong mọi người cho em lời khuyên. Em là sinh viên năm 2 của một trường ĐH danh tiếng . Em và bạn trai ( hơn em 4 tuổi ) đã yêu nhau được gần 5 năm. Hiện tại em đã có bầu 6,7 tuần , em không biết phải đối diện như thế nào vì em là một đứa học giỏi có tiếng trong vùng, bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Bạn trai em vừa mừng vừa lo vì công việc cuả anh ấy chưa thật ổn định, nhưng anh ấy muốn giữ con và cưới em . Còn phần em thật sự suy nghĩ rất nhiều, bố em là một người rất gia trưởng, sĩ diện, bạo lực và nóng tính . Ông ấy không chấp nhận chuyện bọn em yêu nhau, nếu biết được chuyện này em không biết bố sẽ làm ra chuyện gì vì lúc ông nóng giận ông làm những điều đến mức đáng sợ. Còn mẹ em thì hay lo, em sợ biết đc mẹ em sẽ đổ bệnh và bị bố đay nghiến, vì bố em bất cứ chuyện gì đều đổ lên mẹ em . Về hai bên gia đình em và bạn trai đều chưa biết chuyện, gia đình bạn trai em có thể cho cưới nhưng sẽ không chấp nhận cho 2 đứa về gia đình . em thật sự đã lỡ rồi mong mọi người cho em lời khuyên đừng chỉ trích em ạ.