Có cặp nào như vợ chồng em không? Yêu nhau thì chết đi sống lại, mà hễ về chung nhà là "chiến tranh lạnh" triền miên.
Đi xem thầy nào cũng lắc đầu bảo "khắc khẩu", người mệnh Thủy (vợ), kẻ mệnh Hỏa (chồng). Ở gần nhau là Thủy dập Hỏa, không ai chịu ai. Nhiều lúc mệt mỏi, nghĩ chẳng lẽ số phận an bài là phải khắc nhau cả đời?
Nhưng rồi em ngộ ra một điều: Phong thủy không phải là cam chịu, mà là sự xoay chuyển.
Các cụ bảo "Giàu con út, khó con út", nhưng quan trọng nhất là đứa con sinh ra có vai trò gì trong gia đình. Một đứa con hợp mệnh có thể làm "Cầu nối Thông quan", hóa giải mọi xung khắc, biến sự đối đầu thành sự nương tựa.
Em không đợi đến lúc có bầu mới tính. Em tìm đến Tên Hay Phong Thủy ngay từ lúc bắt đầu thả bầu với một đề bài khó: "Tìm cho em một cái tên để 'cân bằng' lại bố mẹ".
Và giải pháp họ đưa ra thực sự chiến lược: Họ phân tích Bát Tự của Bố và Mẹ, sau đó chỉ ra rằng: Nếu vợ chồng Thủy - Hỏa khắc nhau, hãy đặt cho con những cái tên thuộc hành MỘC.
Phép màu nằm ở chỗ: Thủy (Mẹ) sẽ sinh Mộc (Con), và Mộc (Con) sẽ sinh Hỏa (Bố). Cái tên của con trở thành "trạm trung chuyển" năng lượng. Thay vì Thủy dập Hỏa, giờ đây năng lượng chảy thành một vòng tròn tương sinh khép kín. Vợ chồng không còn đối đầu, mà cùng nhìn về một hướng để vun vén cho "cây Mộc" ấy.
Thế là vợ chồng em có mục tiêu rõ ràng. Vừa săn bé, vừa nhắm sẵn những cái tên "hộ mệnh" cho cả gia đình.
Mom nào đang thả bầu mà lăn tăn chuyện tuổi tác, khắc mệnh, hãy liên hệ họ tư vấn định hướng đặt tên nhé. Có kế hoạch trước vẫn hơn. Chuẩn bị sẵn một cái tên "đại cát" để đón "Đại sứ hòa bình" về nào!
