Vợ chồng “tác chiến” liên tục ngày đêm vẫn không thể thụ thai vì những nguyên nhân không tưởng
:( :( Hơn 2 năm mong mỏi, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh các mẹ ạ! Dù đã có những lần vợ chồng em ôm nhau khóc ngất vì nhìn thấy que 2 vạch. Em nản lắm rồi, không muốn cố gắng thêm được nữa. Vợ chồng đã đi khám hiếm muộn ở khắp nơi, làm hết các xét nghiệm, các kết quả vẫn không sao nhưng chẳng hiểu tại cớ mần răng mà chừ chưa có mụn con nào. Nói các mẹ không tin chứ có nhiều tháng, vợ chồng em “tác chiến” liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ mà vẫn không có chút hy vọng gì. Nhiều lúc chồng em nặn không ra nổi một đầu móng tay tinh dịch. Còn em thì khô như thể cánh đồng mùa hạn ấy, vừa rát vừa đau kinh hồn vía. :(( Vào thì đau nhưng vì muốn con nên cắn răng chị đựng. Sau 3 năm chinh chiến trận mạc, cuối cùng cũng không thu lại được gì. Mất mát hao tổn thì kể không xiết. Huhu!!! :(( :((
Cũng còn may em có bố mẹ chồng tâm lý, hiểu cho những căng thẳng vợ chồng em phải trải qua chứ không em đập đầu luôn á! Cũng bởi vậy nên nhiều khi thấy các cụ nhìn cháu con người ta thèm, không dám ẵm vì sợ làm em tủi thân em lại càng thấy có lỗi. Em bảo với chồng em rồi, nếu ở vậy thêm 2 năm nữa mà không có con em sẽ cho anh tự do lựa chọn người vợ mới để sinh con đẻ cái cho các cụ. :( Thực sự e thấy áy náy với chồng và gia đình lắm. Lại còn họ hàng bên nhà chồng nữa, người thì dèm em cây độc không trái, người thì nói em tịt, người khác lại mở miệng là thương hại.
Những lúc nghe người ta nói vậy, em buồn, chỉ nghĩ đến việc về nhà mẹ. Hôm bữa, em chán quá, nói chồng cho em về. Về được ít hôm, chồng nhớ lại đón xe ra thăm. Thật, về nhà, em quên hết mọi chuyện, sống tận hưởng bên bố mẹ với vườn tược, vật nuôi, gia súc… Tâm trí em lúc đó thoải mái hơn nhiều. Đúng hôm chồng về thăm, vợ chồng em cũng có chút hứng thú. :p Sau đó, anh lại về, cho em ở lại thêm ít tuần. Đến lúc về lại trên này đi làm em bắt đầu có dấu hiệu nôn ói. Nhìn đồ ăn là trào ra hết, chẳng giữ lại được gì. Nghi nghi trong người khác lạ, em thử que thì dính 2 vạch thật. Nhưng cảnh giác mấy lần trước toàn hụt, em không nói cho chồng. Đến khi nôn quá, xanh xao bảo đi khám thì phát hiện trên hình siêu âm có tim thai rõ ràng. Bác sĩ bảo con em được 8 tuần 2 ngày, vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường. b-)
Đến nay thì em cũng vừa sinh xong, được thằng cu bụ bẫm yêu lắm!!! Tất nhiên cả gia đình mở tiệc lớn mừng tin vui. Ai cũng tưởng em đi chữa tốn kém lắm nhưng hóa ra là vì đã biết khắc phục chỗ sai.
Vợ chồng em cứ nghĩ chiến càng nhiều càng tốt nhưng sai bét cả. Mà không chừng cũng nhiều người đang mắc sai lầm mà không hay. Thế nên, sẵn chia sẻ chuyện của mình, em post cho các mẹ xem những sai lầm khiến vợ chồng dù xxx liên tục vẫn không thụ thai được nhé!
Chuyện ấy chưa đủ đô
Nhịn yêu để dành trứng cho ngày “xung trận” nhưng nhịn nhiều ngày quá lại hóa ra hỏng. Đơn giản vì các cặp vợ chồng không phải ai cũng biết tính ngày rụng trứng chính xác. Chính vì vậy, tốt nhất hãy tranh thủ cơ hội cho mình, đi trước một bước để giải tỏa áp lực cho các tinh binh nhé, nhưng nhớ dành sức cho vài ngày trước khi rụng trứng nha!
Lâm trận quá nhiều
Trái với những cặp vợ chồng “ăn nhắt ăn nhịn” làm của để dành, nhiều cặp vợ chồng lại tranh thủ quá mức (giống vợ chồng em á). Nhưng cái gì nhiều quá không bao giờ tốt cả, nhất là khi một ngày xxx nhiều lần hoặc liên tục mỗi một ngày. Điều này có thể khiến cả hai mệt mỏi, căng thẳng và giảm chất lượng tinh trùng khiến cho việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.
“Quá liều” ở một tư thế
Nhiều người chỉ chọn duy nhất tư thế được cho là tăng tỷ lệ thu thai. Đó chính là tư thế nam trên, nữ dưới. Tuy nhiên, khi xuất tinh, dù bất kỳ tư thế nào, tinh trùng vẫn bơi ra ngoài, xâm nhập vào cổ tử cung và gặp trứng. Do đó chỉ trong vài giây tích tắc quá trình di chuyển của tinh trùng đã diễn ra cho dù bạn ở tư thế nào chăng nữa. Thế nên, cuối cùng vẫn là cố gắng tạo cho mình tư thế giàu cảm xúc nhất, vì chỉ khi thăng hoa bạn mới có thể tự tạo cơ hội thụ thai cho mình.
Tác chiến đúng ngày rụng trứng
Ngày rụng trứng cho cơ hội thụ thai cao hơn nhưng không phải ai cũng tính đúng ngày mà có thể quá ngày hoặc muộn hơn. Trong khi đó, trứng chỉ có thể thụ tinh trong vòng 24 giờ. Bởi vậy, phải tranh thủ cơ hội từ trong vòng 3-5 ngày quanh ngày rụng trứng nhé!
Không xem lại “đạn dược”
Khi có vấn đề về thụ thai, các cặp vợ chồng thường chỉ chú trọng sức khỏe sinh sản với số lượng và chất lượng của tinh trùng, trứng mà quên mất sức khỏe tổng thể vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu cân nặng, tình trạng bệnh tật và nền tảng sức khỏe không tốt… thì dù có chữa sinh sản thế nào cũng khó mà thụ thai thành công. Do đó, hãy cố gắng dành tâm sức nhiều hơn cho việc bồi bổ sức khỏe trước khi sinh bên cạnh việc sửa chữa những khiếm khuyết của các cơ quan sinh sản nhé!