huhu.. Mình vừa đi mổ cách đâu 3 ngày do BTĐN, sẵn tiện cho ông xã kiểm tra cho chắc ăn. Trước giờ mình cứ nghĩ nguyên nhân tất cả đều do mình vì ông xã khỏe mạnh cao to lắm. Trời ơi thế mà khi nhận được bảng kết quả mình không còn tin vào mắt mình và không còn tin vào tai mình khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của chồng mình. Mình mới mổ xong sức khỏe chưa hồi phục giờ lại khóc đến rã cả người. Mình tuyệt vọng quá, nghĩ đến thân mình mà tủi thân quá, bạn bè nó cươí xong dính thai ầm ầm giờ thì có em bé hết rồi, còn mình thì mãi chẳng thấy, mong sau khi mổ sẽ giải quyết được tình trạng. Ai có ngờ!:Crying:


:Sad:Tinh thần gìờ suy sụp, sức khỏe thì giảm sút, giờ cảm giác như cả bầu trời ập xuống vợ chồng mình! Mình chỉ muốn trốn khỏi cuộc đời này đi cho xong. Cứ nhìn thấy em bé ở đâu là lòng như quặn thắt lại vì nỗi đau của chính mình.hichic....


Các mẹ ơi cho mình lời khuyên với!