Mình là thành viên mới, mình tình cờ đọc được trang viết giới thiệu trang web wtt trên Báo Tuổi Trẻ ngày 04/08/2006 và thấy sự hữu ích của việc làm thành viên trang web này.
Vợ chồng mình đang tuyệt vọng vì tụi mình không thể có baby được như các mẹ (Chồng mình bị vô sinh do bệnh quai bị từ nhỏ). Bệnh viện Từ Dũ (Khoa hiếm muộn) có hướng dẫn tụi mình cách có con: 1/ Xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng (nhưng do tinh trùng trong ngân hàng thì ít mà số lượng người xin thì nhiều nên bắt buộc phải đổi mẫu tinh trùng) 2/ Xin con nuôi (Tụi mình chưa nghĩ đến cách cuối cùng này).
Nhiều người bạn thân của tụi mình đã cho tinh trùng nhưng rủi thay tất các họ đều không đạt chuẩn (thử máu bị viêm gan siêu vi B,..; mẫu tinh trùng không đạt để cho,...) Như các mẹ biết, đâu phải ai tụi mình nhờ cũng đều giúp việc này. Vả lại việc này quá tế nhị và thật khó để nhờ vả,...
Đã hơn 2 năm nay, tụi mình sống trong sự bế tắc,... nhiều lúc nghe mọi người hỏi tại sao tụi mình chưa chịu có con? là mình muốn bật khóc,...Có lẽ các mẹ chưa thể nào hiểu hết được tâm trạng của những vợ chồng bị vô sinh như tụi mình, buồn lắm mà lại không dám tâm sự cùng ai....Giấu cả người thân trong Gia đình.
Mình gửi tâm sự này chẳng qua là mình muốn được các mẹ giúp đỡ xem có dịch vụ nào (ngoài bệnh viện) bán tinh trùng để đổi mẫu với ngân hàng TT của bệnh viện??? hay các mẹ có cách nào khác giúp vợ chồng mình với??? Tụi mình đang rất khao khát có được một đứa con. Địa chỉ e-mail của mình: @Yahoo.com">chutchit210780@Yahoo.com. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ. Mother-nothing :2: