Các mẹ ơi, em đang rất buồn, còn nằm trong bệnh viện nhưng không ngủ được, nhờ các mẹ tư vấn giúp.
Em 32, lấy chồng được hơn 3 năm. Mấy năm đầu kế hoạch và bắt đầu thả được 1 năm. 2 tháng gần đây em đi kích trứng ở pk Ngọc Lan và để qh tự nhiên, em cũng sâ vòi trứng và kq tắc bên trái. Bs bảo để kích vài ck xem sao.
Lần 1 trứng rụng bên ko tắc nhưng chưa có kn canh trứng, bs dặn chỉ action khi có lệnh bs nhưng lúc sâ lại thì bs báo có lẽ trứng rụng cuối tuần do ko thấy nữa vì pk ko làm việc cuối tuần.
Lần 2 rụng bên tắc. Em hồi hộp quá nên xin bs nội soi thông luôn. Sau mổ, bs báo ko làm gì cả, chỉ bóc tách LNM nhỏ vì tử cung 2 sừng và toàn bộ vòi trái, tc trái tiêu sản. Nghĩa là trứng vẫn rụng nhưng qua bên trái là ko thụ thai được. Cơ hội thai tự nhiên thấp và tton cũng rất khó thành công. Cho dù có thụ thai thì khả năng giữ bé thấp vì tc nhỏ bằng 1/2 bình thường, chỉ có cách mang thai hộ.
Xã em ko được bs thông báo vụ tc mà chỉ thông báo kq mổ tắc vòi.
Cho em hỏi có mẹ nào như em không? Em google thì biết đây là dị dạng bẩm sinh và chỉ 0,1% phụ nữ trên thế giới bị. Em đang rất buồn vì tại sao lại rơi vào mình. Nghe kq em chỉ muốn li hôn ngay với chồng vì không công bằng với xã. Hiện tại em đang hoang mang, nếu thực sự tỉ lệ thành công thấp và kq như vậy là vô phương chắc em tìm cách li hôn vì nói ra với chồng như bắt anh chấp nhận hoặc anh đồng ý li hôn cũng đau xót. Em phải làm sao?