Các mẹ ơi! Quả là buồn thật, mong chờ mãi mới 2v, vậy mà giờ lại thất vọng.


KKC của e là 30/4, ngày 4/5 e thử thì lên 2v, mừng quá, ngồi bệt xuống sàn nhà khóc tu tu, ngày 5 e thử vẫn 2v, ngày 6/5 e đi SA thì bsi nội mạc tử cung dày 15mm, nói là biểu hiện của có thai, hẹn 2 tuần sau tái khám. Về ngày nào e cũng thử bằng que, vào tất cả các thời điểm khác nhau trong ngày của 1 tuần, kết quả vẫn 2v. Nhưng đúng 1 tuần sau ngày SA, tức ngày 13/5 em, bụng hơi đau đau, có ra máu màu nâu, đặc, và các các mảnh gì như vụn vụn ý. Đi khám liền, vô bsi siêu âm vẫn k thấy gì, niêm mạc tử cung mỏng hơn so với lần trước 10mm, có ít dịch trong túi cùng. Bsi khám lại bằng biện pháp thường ( không siêu âm mà e thấy chống cái gì vào âm đạo rồi xem), nói là túi dịch có nhiều mà k hiểu sao lại không thấy túi thai trong lòng tử cung. Cũng k có kết luận gì, bảo e về hẹn 1 tuần sau tái khám, nếu k ra máu và đau bụng. Vừa về tới nhà thì bụng đau lâm râm, máu ra có kèm dịch nhầy nhầy, như sợi tơ, rồi máu dần dần tươi lên tí. Chiều về OX chở vào bệnh viện Gia Định khám lại, lúc vào phòng cấp cứu thì mấy cô y tá khám nói bị xảy, đang ra ngoài gần hết, xong nhìn lại thì lại nói là dịch đó là máu đọng ở ngoài...(e hoang mang), cho lên khám và siêu âm. Vô khám, bsi kết luận tử cung đóng, SA tróng rỗng mọi thứ, bsi nói xảy thai và ra hết sạch sẽ rồi.


Em lo lắng và hoang mang quá các mẹ ạ, e không hiểu sao lại như thế, và e cũng k hiểu sao bsi lại k cho e XN máu mà cứ đè ra SA, như vậy có chính xác k ạ, cũng k cho thuốc gì uống, chỉ dặn nếu về đau bụng thì vào khám liền còn k thì 1 tuần sau vào khám.


Có ai bị trường hợp như em k? Chỉ em với, và nếu bị xảy tự nhiên rồi thì e phải nên kiêng cử như thế nào ạ?


Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!