Trao Đổi Kinh Nghiệm TTTON Tầng 21: Beta vun vút 2V ngút trời, rồng con ngoan ngoãn nô nức kéo về
Các mẹ ơi! hôm nay các mẹ SÀI GÒN đi chùa hết còn mình em ở nhà thấy nhà mình tầng cũ đã đủ 150 trang.Em mạn phép xây nhà mới nhé, chúc tầng 21 nhà mình 2v đua sắc beta ngút trời chúng mình rủ nhau qua nhà mang thai định cư các mẹ nhé !:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::::Clown::Clown::Clown::Clown::Clown:::Rose::Rose::Clown::Clown::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::557::557::557::557::Applause::Applause::Applause::Applause:
Cảm ơn Shinichi2010, Mình có uống CO Q10,DHEA...hôm nay còn buồn thảm thiết hơn,khi bs thông báo mình không đáp ứng với thuốc kích thích trứng,bs khuyên mình nên ngưng...
Cảm ơn Shinichi2010, Mình có uống CO Q10,DHEA...hôm nay còn buồn thảm thiết hơn,khi bs thông báo mình không đáp ứng với thuốc kích thích trứng,bs khuyên mình nên ngưng...
chào cả nhà, Mình theo dõi diễn đàn cũng khá lâu.Hôm nay là ngày chích thuốc thứ 3(bs cho chích menopur 225ui/ngày).Trứng của mình rất ít,thật buồn lắm,mình chỉ làm...
:Crying::Crying:các mẹ ơi,có mẹ nào bị như em không,chỉ giúp em với,tháng sau em uống thuốc cpt,các mẹ giúp em với,có cần uống thuốc gì trước để niêm mạc dày...
chào cả nhà, Mình theo dõi diễn đàn cũng khá lâu.Hôm nay là ngày chích thuốc thứ 3(bs cho chích menopur 225ui/ngày).Trứng của mình rất ít,thật buồn lắm,mình chỉ làm...
khi me onlymeva,chích thuốc nên mua rễ chanh,mía lao đồ nấu nước sâm về uống thay nước nhe,như vậy thì mình không bị quá kích,nhớ rễ chanh nhiều nhe,uống càng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 78
Mời các bạn vào nhà mới.
Mình có uống CO Q10,DHEA...hôm nay còn buồn thảm thiết hơn,khi bs thông báo mình không đáp ứng với thuốc kích thích trứng,bs khuyên mình nên ngưng...
Ra dịch âm đạo sau 1 tuần rụng trứng,có phải là 1 dấu hiệu cho phép mình hy vọng trứng đã thụ...
Mình theo dõi diễn đàn cũng khá lâu.Hôm nay là ngày chích thuốc thứ 3(bs cho chích menopur 225ui/ngày).Trứng của mình rất ít,thật buồn lắm,mình chỉ làm...