Chào các mẹ. Vợ chồng em mong con đã 10 năm nay, dắt díu nhau đi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc, làm IUI 3 lần, IVF 5 lần đều thất bại. Em đi khám thì cs AMH thấp tè, đã thế chồng em lại tinh trùng yếu. Tinh thần 2 vc đã đuối rồi, mệt nhất là người trong nhà không hiểu, cứ xầm xì nói ra nói vào. Bố mẹ 2 bên của tụi em tuổi cũng đã lớn, ông bà mong cháu lắm rồi nhưng nhiều khi chỉ biết nhìn em vậy thôi, em buồn lắm.
Cũng may là vợ chồng em được cái đồng lòng, anh bảo chỉ sợ hết tiền, chứ còn sức là cứ đi. Thương lắm các chị ạ. Nhưng mà đi mãi, tiền dành dụm 10 năm được bao nhiêu cũng đổ đi tìm con, giờ chúng em muốn thử thêm IVF 1 lần nữa cũng khó vì tài chính cũng kiệt quệ rồi :(
Sáng nay, em đọc được tin có bệnh viện cho trả góp 0% thấy cũng mừng mừng, Nếu dc trả góp thật thì có khi tháng sau e lại đi tìm con, khao khát con lắm các mom ạ. Nếu làm IVF mà được trả góp thế này thì tiện cho mình các mom nhỉ?