Mình viết bài này khi đang nằm trong BV, sau khi nhận mũi tiêm MTX để ngăn sự phát triển của phôi thai bé bỏng đi lạc....


Mình là thành viên của WTT đã lâu, nhưng rất ít khi online, chỉ khoảng 5 tháng trở lại đây mới thường xuyên vào diễn đàn để tìm kiểm thông tin chủ yếu liên quan đến việc mang thai, và 1 tuần trở lại đây là thai ngoài tử cung.


Vợ chồng mình quyết định cố gắng có em bé cách đây 5 tháng. Giai đoạn này mình hết sức lo lắng, vì tỷ lệ vô sinh đang ngày một gia tặng. Ngày nào mình cũng đọc hết tài liệu này tới tài liệu khác, hướng dẫn cách thức ăn uống, bồi bổ... để sớm đậu thai. Vốn dĩ chu kì của mình ko quá đều, tháng nào cũng có nhưng hay lệch ngày, thỉnh thoảng trễ cả 10 ngày rồi lại đều đều trở lại. Mấy tháng thả ko dính, mình bắt đầu thấy lo nhiều hơn, ông xã thì "lạc quan đồng chí hội" nên vẫn tỉnh như không!


Cách đây 2 tuần, mình chờ mãi mà QKD ko đến, ông xã cứ trêu là "có bầu rồi", mình còn cười không tin, vì đã có những chu kì tới trễ cả 10 ngày... Lúc này mình thỉnh thoảng thấy đau bụng như khi QKD, nhưng cơn đau nhẹ hơn, chỉ khoảng 10 phút là hết, ngực căng đau... nhưng dấu hiệu này cũng giống hệt như khi đến ngày nên mình chẳng dám tin. Cách đây 1 tuần mình liều thử que, nghĩ bụng nếu thử que ko ra gì thì đi khám coi có bị rối loạn gì ko. Ai ngờ, 10' là que lên vạch đỏ chót... hai vợ chồng nhìn nhau mãi mà ko tin được.... Mình gọi ngay Medlatex đến thử máu, kết quả betaHCG 147 --> chắc chắn có thai. Khỏi phải nói cảm giác lúc đó thế nào, mừng ko tả xiết. Nhưng vốn tình đa nghi, mình cảm thấy kết quả này hơi thấp so với tuổi thai (tính từ ngày kinh cuối thì đã là 5 tuần) nên quyết định 2 ngày sau thử lại xem có tăng không. Hai ngày hồi hộp chờ đợi cũng đến, kết quả lần này là 142 :( mình ngay lập tức nghi ngờ, nhưng đang đi làm nên đành đợi đến chiều mới quay lại BV đang kí khám tư vấn. Bác sĩ cho mình đi siêu âm kết quả là không thấy túi thai ở đâu, chỉ có 2 nang lạc nội mạc tử cung đã có sẵn từ lâu, ít dịch lòng tử cung... nhưng cũng nói với kết quả này thì nghi ngờ TNTC hẹn 2 ngày quay lại tái khám.


Lại 2 ngày, mình lại xet nghiêm betaHCG, lại siêu âm, kết quả beta là 172, siêu âm có dịch lòng tử cung, hai nang lạc nội mac, và 1 khối echo hỗn hợp 12x9mm có tăng sinh mạch máu ở buồng trứng phải. Tới đây mình đã biết % hi vọng còn lại là rất thấp, chỉ có thể là phép màu mới cứu được bé con của mình rồi. Nhưng bác sĩ vẫn muốn theo dõi thêm, vì kích thước khối nghi ngờ còn khá nhỏ... Mình về tìm hết các tài liệu nói về TNTC và chỉ còn biết cầu nguyện.... Hai vợ chồng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất và tự an ủi nhau rằng sẽ lại có em bé khác... Trong suốt thời gian này mình ko ra huyết, ko đau bụng, chỉ thỉnh thoảng thấy nhói lên ở 1 trong 2 bên bụng dưới.


Sáng nay mình lại tái khám thử máu và siêu âm, beta tăng 1 chút: 246, siêu âm vẫn như y cũ. Nhưng ko hiểu sao sau khi siêu âm mình thấy căng cứng bụng, cảm giác muốn đi vệ sinh nhưng ko đi được. Lúc này bác sĩ đề nghị nhập viện để theo dõi và hội chẩn. Ko biêt sao lúc này mình khá bình tĩnh, có lẽ vì đây là cái kết đã đoán trước.... Hai vợ chồng nhanh chóng làm thủ tục, bác sĩ tư vấn các phương pháp "xử lý" và mình chọn tiêm MTX (mình sẽ nói về các phương pháp "xử lý" khác trong cmt nếu có bạn cần). Sau khi xét nghiệm, x-quang, điện tim, mình được tiêm 1 mũi MTX và về phòng nghỉ ngơi...


Vậy là chỉ trong 1 tuần mình rơi từ tột đỉnh vui mừng xuống tận cùng đau khổ. Mình chỉ biết đến sự tồn tại của bé con trong 1 tuần, rồi phải chia ly...


Mình quyết định viết bài này vì trong thời gian qua kinh nghiệm của các mẹ khác trên WTT đã giúp mình rất nhiều. Mình chỉ muốn khuyên các mẹ đang mong em bé, nếu có dấu hiệu có thai (trễ kinh, buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi......) thì nên thử que, mình hiểu cảm giác thất vọng nếu thử que mà ko lên, nhưng nếu may mắn 2v thì mình có thể sớm theo dõi. Nếu có điều kiện, nên thử máu để xác định nồng độ betaHCG, bình thường nồng độ này sẽ tăng ít nhất 60% sau 2 ngày nên theo mình nên thử 2-3 lần liên tục để theo dõi sự phát triển của thai nhi cho đến khi đủ tuần siêu âm. Nếu có nghi ngờ nên gặp bác sĩ để thăm khám, siêu âm... Như trường hợp của mình, mặc dù rất buồn nhưng mình vẫn thấy may mắn vì đã theo dõi sớm. Đối với TNTC xác định được sớm chừng nào tốt chừng đó, vì gần như 100% trường hợp TNTC là không giữ được, chỉ có thể sớm loại bỏ tránh tổn thương sức khỏe của mẹ. Nói vậy không phải là để làm cm hoang mang, mình biết có nhiều trường hợp 5-6 tuần siêu âm chưa thấy thai vào tử cung cũng bị theo dõi, nhưng thực tế tỷ lệ TNTC không cao, nên đừng lo lắng, chỉ cần theo dõi thường xuyện là được.


Hi vọng bài viết này của mình có ích cho các mẹ.. mong rằng ơn trên sẽ không phụ lòng người, sẽ giữ gìn chúng ta khỏe mạnh, sớm đón những em bé đáng yêu đến với cuộc đời.


Love.