Sau khi lấy chồng em mới đi tiêm phòng cúm Rubella thế là 2 vợ chồng kế hoạch 3 tháng.
Trong 3 tháng đó em lại phải đi mổ chân , thế là em bị tiêm kháng sinh uống kháng sinh đến 1 tháng trời.
Giờ hội em định sinh con nhưng cứ lo sợ nhiều điều,chỉ sợ trong người còn nhiều kháng sinh ,sợ ảnh hưởng đến con.
Muốn kế hoạch thêm 1 thời gian nữa nhưng áp lực từ mẹ chồng nhiều quá các chị ạ.
Các cụ giờ lúc nào cũng mong có cháu nên không thông cảm gì cho mình hết.mình nói là mình sợ trong người có nhiều kháng sinh thì các cụ lại bảo con các cụ không may
lấy phải người không khỏe mạnh..rồi các cụ nói ra nói vào mệt lắm các chị ạ.
Em ức chế quá quyết định để "thả rông" 1 tháng nay nhưng em chưa dính.
Bọn em yêu nhau 5 năm,trước khi cưới cũng đã quan hệ với nhau và em đã mấy lần uống thuốc tránh thai khẩn cấp đâm ra có đợt rối loạn kinh nguyệt rong kinh 1 thời gian dài...đi khám bị bác sĩ mắng cho 1 trận vì uống thuốc linh tinh.
Giờ em thật hoang mang...1 mặt chưa muốn có con, 1 mặt áp lực quá chỉ muốn có con ngay cho nó tròn nhiệm vụ.
Các chị khuyên em phải làm thế nào bây giờ ???:((((((
p/s: nói thật là em cũng thèm có con lắm rồi, khi nào có con em sẽ gọi nó là Sóc ..hì hì