Thuốc Đông y, niềm hy vọng của các mẹ hiếm muộn...
Các Mẹ thân! Em viết toppic này với kinh nghiệm của người đi trước, đã từng mong mỏi có 1 đứa con sau nhiều ngày chạy chữa không kết quả. Em và chồng cưới nhau khoảng 6 tháng, thả tự nhiên nhưng không có thai, nhưng vì nhà chồng cứ giục nên em và chồng đi khám thì cho kết quả em bị ĐNBT còn ox thì tty. Bs ke thuốc uống và cho kích trứng 2 chu ky- kết quả trượt vỏ chuối. 2 vc buồn lắm nhưng vẫn nghe theo bsi ngưng 1 thời gian để bt phục hồi 3 tháng sau làm lại.
Trong thời gian này em cũng được nhiều người mách thuốc để uống nhưng vì không tin tưởng do có quá nhiều thuốc mà mình thì không kiểm nghiệm được kết quả nên em phân vân lắm.Sau nhiều ngày suy nghĩ và được ox đồng ý em quyết định đánh liều đi bốc thuốc gia truyền của ông thầy dưới quê em, vì có vài người chỗ em ở từng uống và đã có con nên em theo, thầy cho thuốc em bảo uống từ 3 thang sẻ có kết quả, tiền thuốc của cả 2vc mất gần 2tr hichic,em thấy đắt quá nhưng lỡ tới rồi không lẽ lại về, với lại cũng chưa bằng 1 tháng tiền thuốc e điều trị thuốc tây nên đành có bệnh thì vái tứ phương vậy.
Sau 1 tháng uống thuốc đến QKĐ em không bị đau bụng nữa, em cho ox xn ttđ thì kết quả lượng tt tăng lên gấp đôi, 2 vc mưng quá lấy thuốc uống thêm thang nữa, em chỉ uống được khoáng 10 ngày thì thấy khó chịu trong người, bụng thì lâm lâm đau nên nghĩ lại sắp QKĐ, với lại đang Tết nên thôi để ý nhiều, qua tết em trễ 4 ngày nên mua que về thử. Em nhìn thấy vach 2 không tin vào mắt mình nữa, nhận được tin ox phóng từ cơ quan về chở đi khám liền, bs bảo em co thai hơn 4 tuần, em mừng đến khóc.... Bây giờ bé nhà em được gần 7 tháng tuổi rồi các mẹ ạ, nhân hè về em rãnh rỗi nên viết vài dòng khích lệ cổ vũ tinh thần các mẹ đang mong ngóng con từng ngày. các mẹ đừng nản lòng, dù điều trị bằng đông y hay tây y nếu hợp thầy hợp thuốc thì sẽ có kết quả, riêng mình may mắn khi được gặp thầy. Chúc cho tất cả cm đều người người 2v, nhà nhà 2v.....@};-@};-@};-