Em lấy chồng từ tháng 7, đến bây giờ đã 2 lần thử que lên 2 vạch dù vạch thứ 2 mờ nhg sau vài ngày lại bị. Lần đầu là sau khi cưới khoảng 10 hôm, em thấy đáy quần có 2 giọt máu màu nâu. Cứ tưởng bị nên sai lão chồng đi mua BVS về nhg hsau lại chả thấy gì, e lên gg đọc thì có thể đó là máu báo nên mua que về thử và hí hửng khi thấy 2 vạch, vạch thứ 2 mờ lắm nhìn mãi mới thấy í ạ. Hai vợ chồng hí hửng thì đùng sau khoảng 4-5 hôm em bị ra máu, buổi sáng ngày đầu thì ít lắm em hơi hoảng sợ bị động nên định gọi điện cho bạn em làm bác sĩ thì nó bảo sang tuần đi khám vì hôm í là chủ nhật. Tối về thấy ra nhiều hơn và đau bụng quằn quại như bị hành kinh, lượng máu ra và máu bị đông vón cục nhiều hơn so vs trước đây. Lần í e bị khi chưa đến kì, kéo dài tầm 2 tuần và bị 2 lần trong tháng 8 đó. Từ sau lấy chồng thì thân nhiệt của e tăng rõ rệt, chồng chạm vào lúc nào cũng kêu nóng như lửa nhg cặp nhiệt độ thì vẫn chỉ 36.5. 5/9 e bắt đầu chu kì tiếp theo, từ 15 2 vợ chồng bắt đầu hoạt động để hi vọng có bé. Tầm 27-28/9 thân nhiệt của e lại tăng lên, ngực căng tức ( vụ ngực căng tức thì mỗi khi gần đến ngày bị trước đó e đều bị rồi) em đã thấy thất vọng vì khả năng lại ko có. 3/10 e thử 1v, 5/10 thử lại vẫn 1v nhg e có cảm giác mệt mỏi, thèm ăn 1 món gì đó và cứ đói là nghĩ đến và muốn ăn kinh khủng, ngực căng và đầu ti vẫn đau ( bt e phải hết đau thì mới bị) bị kéo dài như thế đến 11/10 thì e thử que lên 2v, vạch thứ 2 mờ nhg rõ hơn hồi tháng 7. Hai vc e lại mừng rỡ hí hửng nhg đến tối 13/10 e lại bị ra máu, sáng 14 thì ra như bị hành kinh. Vc e lo quá nên đi siêu âm thì đc bảo là bị hành kinh, tử cung bình thường, thử que 1v. Bác sĩ bảo trc khi hành kinh có thể thử que lên 2v nên cơ thể e bt, ko sao cả.
Như thế có đúng ko ạ? Vì e bị 2 lần như thế rồi, hoang mang quá :((:((:((