Mình lấy chồng 2 năm rồi. Hai năm chờ đợi con yêu, Nhưng chưa một lần nhìn thấy 2 vạch. Hai vc có di khám thì người ta bảo mình bị nấm nhẹ, còn chồng bt. Nhưng mãi đến giừ vẫn chưa có con. Mình rất buồn. Tháng nào cũng hi vọng rồi lại thất vọng. Thật sự mình rất buồn. Vc có lúc cũng cãi nhau vì chuyện cv , tiền nong, còn a chưa bao giờ dục về chuyện con cái. Anh bảo con cái trời cho, cứ từ từ rồi có. Thế mà hai năm rồi. Con bạn cưới cùng mình giờ con đã biết đi, Nhũng người cưới sau cũng có con cái sau khi cưới làm mình tủi thân và buồn vô cùng. Nhiều lúc nghĩ là: Kinh nguyệt tháng nào cũng tầm 30-33 ngày mà sao lại k có con được. Câu hỏi đó cứ ám ảnh mãi. Bây giờ mình cứ tưởng tưởng là 1v sẽ thành hai và cứ thế chờ thôi, muốn khóc mà chẳng khóc được. Buồn quá nên lên đây viết để mong có ai đồng cảm tâm sự với mình. Thật sự lúc nào mình thấy thật buồn. Khi mà tết lại đến. Cứ nghĩ cảnh về nhà chồng rồi mọi người hỏi thăm thì mình lại thấy sợ. Huhu