Chuyện là vc mình cưới được 4 tháng thì có thai. Thời gian đầu mình đi khám tư thì thai phát triển bình thường, nhưng công ty yêu cầu giấy của bvien nên mình mới đi đến một bvien phụ sản lớn của thành phố để khám. 


Lần đầu khám ở bvien mình mất 6 tiếng cho việc khám và siêu âm. Bsi siêu âm nói tử cung mình có vách ngăn, thai có tim thai phát triển bình thường. Sau đó mình về nhà và cố gắng đi nhẹ, nói khẽ hết mưcs có thể. 


2 tuần sau mình đi khám lại thì bsi nói thai mình đã lưu được 2 tuần. Mình là một đứa lần đầu mang thai, lần đầu làm mẹ, mình ko hiểu thai lưu là gì, nên có hỏi lị bsi thai lưu là sao, bsi nói đó ko phải nvu của họ mà họ phải giải thích cho mình, kêu mình về lại phòng khám có người giải thích. Minhg quay lại phòng khám và khóc như bị ai đánh, mình ko hề có triệu chứng gì mà thai lưu cả, không đau bụng, không uống thuốc bậy bạ, không chảy máu, không gì cả. Tại sao mình lại không giữ được con? Lúc đó bsi lại chửi mình vì mình ko trả lời khi được gọi tên. Bsi chỉ nói đơn giản thai hư rồi đi qua khoa khác lấy thai ra. 


Hai vc mình đi đến một phòng khám tư để khám lại chắc chắn, thì thai mình đúng là bị lưu vào tuần thứ 8. Sau đó mình quay lại bvien để lấy thai ra. Cái ngày mà mình ở trong bvien để chờ thai ra, thật sự rất khủng khiếp. Mình thật sự đau rất ít, đau ở mức chịu đựng được, và cả ngày hôm đó mình mở chú đại bi cho cả mình và con nghe. Dù mình đạo Chúa, nhưng con là do mình xin được ở một chùa cầu con nổi tiếng, con xin được ở chùa nên mình muốn con đi về với Phật để con đi nhẹ nhàng hơn. Và con đi nhẹ nhàng thật, mình ko đau quằn quại như những người khác cũng không ra quá nhiều máu. Nhưng nỗi đau thể xác không lấn át được nỗi đau tinh thần mà các mẹ bị thai lưu phải trải qua. Mình đã tự dằn vặt suốt mấy tháng trời vì mình nghĩ do mình mà không giữ được con. 


Sau đó mình đi khám lại thì có hỏi bsi siêu âm là có thấy tử cung mình có vách ngăn không? Bsi nói là không thấy gì, tử cung mình bình thường. Rồi mình cũng đi khám tư ở một bsi cũng khá nổi tiếng, bsi cũng nói tử cung mình bình thường. Thai lưu là ngoài ý muốn, nên mình cứ cố gắng thêm lần nữa, con sẽ đến với mình thôi. 


Sự việc cũng trải qua gần nửa năm rồi, mình cũng ổn định hơn nên quyết định cố gắng lại lần nữa. Mình cũng canh trứng rụng, vài tháng rồi vẫn chưa có kết quả, nhưng mình tin là con mình sẽ lại đến với mình. 


 

Cho ai muốn hỏi mình xin con ở Chùa nào thì mình xin con ở Chùa Ngọc Hoàng ở quận 1, mình với chồng mình đi xin con, tối về qhe là 10 ngày sau thử là có thai luôn. Nhưng có lẽ duyên của con và mình chưa đến nên không giưz được con. Nhưng Chùa đó vẫn rất nổi tiếng trong việc xin con đấy ạ.