Con ơi? con đang ở đâu? hãy nhanh về với bố me đi con. con có biết bố me mong con nhiều lắm không?hôm qua trời mưa to lắm tự dưng trời làm cơn mưa to. mà bố mẹ lúc đó thì đang ăn cơm.các dì của con đi chơi hết cả, mà cũng thế nào ý, me tư nhiên thấy rốt ruột vô cùng vì hễ các câu các dì của con đi chơi là mẹ không yên tâm, mẹ cũng mong con đến bên mẹ đi để mẹ đỡ lo cho các dì các cậu của con nữa. dì hai con thì thấy mẹ suốt ngày hỏi xem là hiện tượng bầu bí thế nào? vì dì hai cưới sáu me 3 tháng mà giờ lại có em pé dc 6 tháng rồi. vì bà ngoại sinh ra mẹ và các dì con nên mẹ nghĩ chắc là cơ địa của mẹ giống dì hai con.hôm qua mưa to lắm con ạ thế mà dì hai và dì tư của con vẫn đi ra chợ xem đồ. còn dì ba thì đi chơi.câu năm cũng đi chơi nhà bà Dì ở miền nam rồi. me lo lắng cho các câu các dì của con quá, mưa to me lo nhất là dì hai đang mang bầu nên mẹ gọi điện cho dì tư hỏi xem có cần me đón về không? các dì nhờ me ra đón về, me đi trong mưa nước mưa phả vào măt mẹ làm mẹ lại chạnh lòng tương tư mong con về với bố me quá, bố thì lo lắng cho me đi trời mưa thế kia vì tay lái yếu mà. ra tới nơi thì các dì đang xem váy bầu. ôi mẹ lại chạnh lòng rồi, vì hồi chiều mẹ đi qua chỗ đó mẹ thấy shop mới mở nhưng mẹ không giám ngắm ngía nhiều mẹ chỉ giám nhìn trộm thôi con a. khổ cho người mẹ mong con quá, dì hai con cao nên bận độ trông đẹp lắm. cái bụng tròn tròn cứ hỏi mẹ có đẹp không? dì quên mất là mẹ đang mong con nên dì hỏi vô tư lắm. mẹ mắng gì mẹ bảo đẹp mua đi ngắm mãi.... vậy là dì quyết định mua chiếc váy xinh hôm nay bận cho chú xem, vì chú vừa đi công tác trên lào cai về con ạ.mẹ thấy chú dì hạnh phúc mẹ mừng ghê me chỉ tủi thân cho số phận của bố me, và đêm hôm qua lại là một đêm nữa me thức trắng đêm để lo nghĩ về con mong con về với bố mẹ. sáng nay dây bố con lại ghé tai vào bụng mẹ làm mẹ chanh lòng mẹ lại mắng bố. ôi??? có phải me quá khó tính không con, tự nhiên mẹ cảm thấy mẹ khó tính lắm ai mẹ cũng cấu gắt. nhưng toàn người quan tâm mình thì mình lai cáu họ thôi con ạ. chắc mẹ không muốn họ thương hại bố thương hại mẹ nên mẹ cáu với mọi người đúng không con. con ơi? con hãy nhanh về với me với bố con nhé. mẹ mong con nhiều nhiều lắm con yêu ạ.