Tháng này mà nếu QKĐ vẫn đến là đã tròn 6 tháng mong ngóng con yêu rồi các mẹ ơi.
Chưa bao giờ em trông chờ điều gì như trông chờ baby cả.
Em cưới hồi tháng 7 dương lịch nhưng vì đ.kí kết hôn từ tháng 5 rồi nên tụi em thả luôn. Nói thêm là tụi em yêu nhau tới lúc cưới là tròn 6 năm các mẹ ah nên chuyện quan hệ trước đó là ko thể ko có. Nhưng quan hệ em ko bao giờ dùng thuốc, chỉ dùng BCS khi cảm thấy ko an toàn thôi. Theo em biết thì dùng BCS là cách tránh thai tốt nhất rồi và không xảy ra tác dụng xấu sau này.
Rồi sau khi cưới 1 tháng thì em bị trễ QKĐ cả 5 ngày, mạch chỗ hõm cổ đập khe khẽ, mẹ em và mấy dì cứ khẳng định là em có thai rồi, mà các mẹ biết không, mới cưới chưa hết mệt nữa thì làm gì nghĩ tới có thai gấp vậy. Nên cứ nói là thôi kệ có thì chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Nhưng ck em thì cũng ham con rồi nên tự đi mua que thử về cho em luôn để đỡ ngồi suy đoán.
Lúc thử 1v tự nhiên thấy hụt hẫng lắm nhé, thấy như vừa mất đi 1 thứ gì đó cực kì quan trọng ah. Nhưng thôi chưa chuẩn bị tâm lý gì nên cũng ko buồn lắm. Bắt đầu qua những tháng kế tiếp thì 2 đứa đều chuẩn bị tinh thần để đón con yêu thì tháng nào QKĐ cũng tới mà tới đều đặn đúng chu kì luôn mới đau chứ. Vì chu kì của em đều đặn và đúng 28 ngày là có nên dễ tính lắm.
Nay là cuối tháng rồi, nếu ko có j thay đổi mà đúng 28 ngày có thì 1 tây là biết ngay.