Chào các mẹ, em là thành viên mới, hnay em buồn, khóc từ sáng giờ mà ko biết chia sẻ cùng ai vì vậy e quyết định lên đây tâm sự với các mẹ để nguôi đi phần nào. Năm 2015 e có làm TTON dc tất cả 7 phôi, e dc chuyển 4 phôi tươi sau hút trứng 3 ngày và em đã đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi. Bầu đến tuần 23 thì em bị lưu ko biết nguyên nhân, vợ ck e khóc nhiều lắm, sau đó thì cũng lấy lại tinh thần. E nghỉ ngơi 1 năm sau mới chuyển tiếp phôi trữ, tính đến ngày hnay dc 12 ngày rồi, nhưng e ko có dấu hiệu gì cả, thử que kq 1v, e buồn lắm nhưng chưa dám nói ck biết vì sợ ck e buồn, lần này ck e hy vọng nhiều lắm. sao e thấy e khổ quá :(