Chàm mn, có ai rơi vào tình trường hợp như e không?


Hai vợ chồng e cưới nhau được hơn 1 năm, có để dành được 1 ít tiền xây căn nhà nhỏ để 2 đứa ra riêng vì e không hợp với gia đình chồng, hiện tại mỗi đứa ở 1 nơi (e ở nhà e, a ở nhà a). Chuẩn bị 2 tháng nữa sẽ xây, hôm vừa rồi 2 vợ chồng đi khám hiếm muộn kết luận chồng tinh trùng yếu, vợ bị suy buồng trứng sớm do ảnh hưởng mổ u lạc trước đó, bác sĩ yêu cầu 2 vợ chồng làm thụ tinh trong ống nghiệm, nếu thả tự nhiên cũng được nhưng may mắn lắm mới có con. Em khóc từ lúc nghe bs nói đến khi về nhà và tới tận hôm nay,, nếu bây giờ làm thụ tinh thì tụi e không có nhà để ở, mà chưa chắc làm thụ tinh 1-2 lần đã được, kinh tế thì eo hẹp. E hoang mang, suy nghĩ và stress lắm ạ, cách chị có ai rơi vào trường hợp như e chưa có thể chia sẻ giúp e để e vượt qua không ạ?