Sinh non con gần 21 tuần... đau đớn quá các mẹ ơi...
Em vừa phải sinh non khi con gái em được gần 21 tuần. Mọi việc diễn tiến quá nhanh, mới ngày nào con còn nằm ngoan trong bụng mẹ, nhảy múa, búng tanh tách với nhịp tim thai khỏe mạnh, nhưng rồi em bị ra dịch nhầy trong vài ngày, sau đó có 1 vệt máu thì lập tức bay đến Bệnh viện...
Bs tuyên bố bó tay vì tử cung em đã mở 2cm, quá trễ để khâu cổ tử cung nên giờ chỉ còn biết nằm chờ em bé ra thôi, em chỉ biết gào khóc và mấy ngày sau thì phải sinh con khi bụng em ko chịu giữ bé nữa, võ ối... Cảm giác phải sinh con ra và chứng kiến con đi từ từ trong vòng tay mẹ mà em ko biết làm sao để cứu con vì con còn quá nhỏ... đau đớn quá....
Con sinh ra thật đẹp, thật đáng iu, ở với ba mẹ dc 1 tiếng thì con mãi mãi ra đi...
Giờ đã hơn 3 tuần trôi qua nhưng ngày nào em cũng khóc như điên dại vì nhớ con. BS kê thuốc chống trầm cảm và khuyên em đi điều trị tâm lý nhưng em ko uống và cũng ko đi. Em sợ uống nhiều thuốc sẽ lại bị rối loạn nội tiết khó có con cho lần sau vì em bị btđn và u xơ tử cung, phải chữa chạy rất lâu mới có bé.
Trong vòng 7 tháng em mất 2 đứa con. Bé đầu bị sảy khi con mới 7 tuần, em làm IUI mới có được bé. Sau đó 1 tháng em có tự nhiên bé này và giờ đây 2 bé mãi mãi ra đi...
Giờ trong đầu em rất trống vắng , mịt mù và cảm thấy tội lỗi vì bụng em yếu nên ko giữ được con đủ 9 tháng 10 ngày, con đi trong oan uổng dù đang rất khỏe mạnh...
Nhớ con da diết, nhìn bụng xẹp lép, cái cảm giác con búng trong bụng giờ đã biến mất, sữa về mà lòng đau khôn xiết... BS nói lần bầu sau sẽ cho em khâu cổ tử cung. Nhưng đã quá muộn màng với bé này của em... em đã mất con...
Giờ em phải làm sao để sống tiếp đây mọi người ơi...