Siêu âm trứng - Các thắc mắc liên quan - Tầng 12 - Rồng rắn không lên mây mà về với bố mẹ các con nhé!
Lời đầu tiên mình xin mạn phép nhà Siêu âm trứng đặt viên gạch đầu tiên xây tầng 12 mong đây sẽ trở thành ngôi nhà chung cho anh chị em chúng ta học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức và hồi hộp chờ đợi sự " bật đèn xanh" của bs Sơn, người đàn ông chân chính và đang là duy nhất của nhà chúng ta.
Mình hi vọng may mắn sẽ truyền từ đương kim thư ký sắp nhảy ổ ILYSM sang mình là thư ký tự phong và sang tất cả chúng ta, mong cho mọi điều ước của chúng ta thành hiện thực nhanh nhất. :x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
Đúng rồi, mình cũng nghĩ là nếu ko...
Vui thật ý. Mẹ...
Mình vào thông báo tình hình, hic, hqua ngày 39ck mình lại QKD rồi, buồn thế. Tháng rồi mọi...
Lần này Chị Mimixuxi trước khi xây nhà cũng thò tay zô tủ lạnh để các...
đợt này nhà mình có nhiều tin vui quá, yêu...